Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2024

Thơ Tình Chùm Số 1.404

 

Điềm Hạnh Phúc

Cảm xúc thơ Wieland bài 22

 

Niềm vui đến từ Chloe

Máu chảy trong huyết quản

Mầm non xanh bầu bạn

Hình phạt nào bôi đen?

 

Hoa hồng đỏ bao phen

Hy vọng từng ấp ủ

Đã bấy lâu thầm nhủ

Ham muốn lại giả vờ

 

Thần Cupid ngẩn ngơ

Tình yêu luôn hứa hẹn

Ươm tằm mong thành kén

Hay chỉ là ước mơ

 

Trái tim bạn sững sờ

Sáng tạo thành vô ích

Không làm ra kỳ tích

Thế giới mộng quanh ta

 

Chi chít cây tầm ma

Bàn thờ đầy ân sủng

Cánh đồng không rẻ rúng

Với đóa hoa Tokay

 

Các con sông đắm say

Đón nụ hôn thầm lặng

Bầy thiên nga hiến tặng

Demeter diễm kiều

 

Hạnh phúc những buổi chiều

Tiếng đàn lia thánh thót

Đoàn vũ ca nhảy nhót

Hân hoan các xóm làng

 

Sự ngây thơ dịu dàng

Mở hội mừng thu hoạch

Các cô gái kiêu hãnh

Váy ngắn bướm hồng bay

 

Ngây ngất chén rượu say

Trong niềm vui thuần khiết

Những trái tim da diết

Thiên đường mạng nano

 

Dẹp tan hết âu lo

Đau khổ hay phiền muộn

Thế giới ngầm chạy trốn

Bầu trời bát ngát xanh

 

Một trái đất an lành

Nữ thần Chloe canh tác

Lấp lánh chòm mây bạc

Xôn xao dải cầu vồng.

 

Nguyên tác: “ May mắn trên trái đất. Đến Chloe“              

22.12.2021 Lu Hà

 

 

 

Tự Nhủ Mình

Cảm xúc ý tưởng của Arthur Schopenhauser

 

Qúa khứ từ hôm qua

Sẽ không quay trở lại

Hiện tại mong gặt hái

Một ngày mùa bội thu

 

Nghe gió thổi vi vu

Tương lai có thể đoán

Đừng bao giờ chán nản

Dự phóng cho ngày mai

 

Xin bạn đừng bi ai

Đau buồn về dĩ vãng

Ngày đẹp trời soi sáng

Con đường đời ta đi

 

Thôi dằn vặt tự ti

Của một thời lạc lối

Hay lầm đường tội lỗi

Đứng dậy để làm người

 

Hãy giữ trọn nụ cười

Đau thương vương giọt lệ

Một tâm hồn tử tế

Với tấm lòng thẳng ngay

 

Chớ đam mê cuồng say

Bởi trái tim vô ý

Đầy hằn thù nghi kỵ

Tổn hại kẻ khác ta.

 

Nguyên tác: “ Jahre vergehen und sind auf immer vergangen, aber ein schöner Tag leuchtet ein Leben hindurch.“

21.12.2021 Lu Hà

 

 

 

Mộng Ước

Cảm xúc thơ Herder bài 1

 

Ước mơ từ thuở xa xôi

Những vần bay bổng bồi hồi trái tim

Hồn tôi mải miết đi tìm

Con đường sáng tạo cánh chim bão bùng

 

Đại dương sóng vỗ chập chùng

Bến bờ hạnh phúc thủy chung rì rào

Tình yêu em ở nơi nao

Bài thơ bướm trắng dạt dào sắc hoa

 

Ngọn đèn le lói nhạt nhòa

Du dương khúc nhạc trong tòa thiên hương

Tơ lòng ngó bẻ vấn vương

Trên dòng biển bạc đoạn trường ly tao

 

Biết bao khát vọng nôn nao

Chìm vào bóng tối nghẹn ngào lệ rơi

Bình minh ánh sáng cuộc đời

Yêu bằng sự thật bầu trời tự do

 

Xóa đi phiền muộn âu lo

Chan hòa bác ái ấm no nhân quần

Phúc âm mạc khải tinh thần

Cánh đồng dân tộc tình thân xa gần.

 

Nguyên tác: “ Ước mơ của tuổi trẻ (Träume der Jugend)“

23.12.2021 Lu Hà

 

 

 

Ánh Sáng Hy Vọng

Cảm xúc thơ Herder bài 2

 

Bình minh gọi tình yêu

Hai vị thần cổ đại

Ngay từ thời hoang dại

Vĩnh viễn mãi không thôi

 

Người Hy Lạp bồi hồi

Những trái tim hạnh phúc

Đấng toàn năng thúc giục

Vương quốc của gió mây

 

Linh hồn say ngất ngây

Qua bóng tối chạng vạng

Khát khao nguồn ánh sáng

Tuổi trẻ mãi không già

 

Thủy chung khắc đá bia

Xinh đẹp cùng năm tháng

Đủ muôn hình vạn trạng

Zephyr mới rong chơi

 

Những buổi chiều lả lơi

Biết bao điều lầm lẫn

Tai mắt còn sầu hận

U hoài một giấc mơ

 

Người em yêu ngẩn ngơ

Giữa đám mây bao bọc

Bước chân đi khó nhọc

Tìm tới cõi thiên đường

 

Le lói trên đại dương

 Eos vừa xuất hiện

Nàng Venus lỡ hẹn

Đau khổ biết chừng nào

 

Tình hoa bướm nghẹn ngào

Dải lụa đào lay động

Mầm non đòi cuộc sống

Gió xuân cười lao xao.

 

Nguyên tác: “Bình minh(Die Dämmerung)“

23.12.2021 Lu Hà

 

 

 

Lo Lắng Về Đưá Con

Cảm xúc thơ Herder bài 3

 

Một lần bên dòng suối

Thần nữ ngồi trầm ngâm

Nỗi lo lắng âm thầm

Zeus lại càng áy náy

 

Ngươi có cái gì vậy?

Bức tranh do Thone

Bằng đất sét say mê

Wolan đang thực hiện

 

Nhiều bàn tay cống hiến

Trịnh trọng Jupiter

Tellus cũng nhăm nhe

 Saturn làm sáng tỏ

 

Mọi người đều có nó

Một sáng tạo tuyệt vời

Khi là con ma chơi

Xương thuộc về Tellus

 

Hơi thở cần hối thúc

Nữ thần mới lo âu

Thổi linh khí nhiệm màu

Sinh vật ngọ nguậy sống

 

Trái đất lan tràn rộng

Rồi hoang vắng lụi tàn

Những nấm mồ khóc

Tìm đâu phần của Chuá?

 

Nguyên tác: “Đứa con của mối quan tâm (Das Kind der Sorge)“

23.12.2021 Lu Hà

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét