Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Hãy Nghe Bạn Trần Sơn Nói




Lu Hà nói quá chính xác. Việt Công và Tàu Cộng đều không thể cải tạo như ở Nga và Đông Âu vì các lý do sau:
1-Văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây khác nhau như mặt rời với mặt trăng ,vì 3.000 năm trước có một ông già chết tiệt tên Khổng Khưu bài ra mớ lý thuyết

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

Đôi Điều Phiếm Luận, Trà Dư Tửu Hậu Với Các Còm Sĩ Trên Facebook




Tớ nghĩ là Thanh heo mà các bạn quen gọi là lão Trư  chưa chắc đã chết. Theo tớ khoảng 40% là còn sống mà bị giam cầm đâu đó. Ban lãnh đạo cộng sản cả hai phe muốn cống nạp Việt Nam ngay tức khắc cho Tàu cộng và

Thơ Chế Nhạo Chùm 53

 
Ảnh Moi Từ Xác Chết Của Ai Đó?

Nực cười bịp bợm trẻ ranh
Đen thui mốc thếch ghép thành Quang Thanh
Ác ôn mật vụ rành rành
Trông như vệ sĩ lưu manh lạc loài

Ô hay cộng sản độc tài
Cắn nhau chí chóe tuyền đài thảm thê

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Luận Bàn Thanh Giả Hay Thanh Thật




Khoảng  tháng nay tôi lên mạng facebook tình cờ đọc bài báo của ký gỉa Hạnh Dương đăng tin tướng việt cộng Phùng Quang Thanh bị ám sát chết ở Paris. Tôi không

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 149

 



Xe Thùng Đón Đại Tướng Về Nhà

Ngô nghê đến thế là cùng
Hết thời bộ trưởng họ Phùng xác xơ
Lèo tèo mấy mống bơ phờ
Mắt la mày liếc đang chờ xác ma

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

Thơ Chế Nhạo Chùm 52

 
Anh Đã Xuống Chơi

Ủa sao anh đã xuống chơi ?
Thủ đô gọi điện nói cười như điên
Báo đăng anh mới về liền
Nội Bài đón tiếp chính quyền lừa dân

Trần gian thằng Tuấn cù lần
Gỉa danh đại tướng còn mần vét tông

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

Thơ Tình Chùm 85



Gửi Người Chưa Biết Tên
tặng cô gái trong thơ Thương Hoài Thương

Ngán ngẩm cho ai nhung nhớ hoài
Bao nhiêu lưu luyến bỗng trôi xuôi
Thì ra Tiên Nữ ta mong đợi
Phút hoá thành sương lã chã rơi

Thơ Tình Chùm 84

 
Tâm Sự Với Linh Hồn
kính bái hai Bà Trưng Trắc- Trưng Nhị

Trải gió bụi bao phen trăn trở
Lớp phế hưng suy ngẫm mà sầu
Con em dân Việt khổ đau
Ai mà quên được công bà Trưng Vương

Thơ Tình Chùm 83

Ai Có Hay Chăng?

Ai có hay chăng, ai nhớ ai
Mà ai hờ hững dửng dưng hoài
Hỏi xem muôn vạn lần số kiếp
Đã có khi nào, ai với ai?

Thơ Tình Chùm 82

Canh Sương Tức Cảnh
cảm tác qua đọc bài " Tự Cảm" cuả Nguyễn Khánh Chân

Trập trùng mây trắng mênh mông
Nghe mùi cỏ dại mà vương cõi lòng
Đàn ai dạo khúc sông trăng
Rưng rưng ngấn lệ côn trùng nỉ non
Hằng Nga hiu hắt lầu son
Thiên thu bạc mệnh muôn vàn khổ đau

Thơ Tình Chùm 81

 
Tranh Tố Nữ

Hỡi người Tố Nữ cuả tôi ơi!
Buồn bã nhớ cô mấy tháng trời
Có biết hay không trong giấc mộng
Tình cô đã bén cái duyên tôi

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 46

 
Cảm Thán Dưới Trăng
họa thơ Sư Tử Hà Trần: Một Thuở Thăng Trầm…

Ngửa mặt lệ rơi khóc với trăng
Mây tàn nguyệt lặn hỡi cô Hằng
Xôn xao một thuở nào mưa gió
Rạo rực ngàn thu nỡ tuyết băng

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 45

Thăm Thác Hồ Thụy Sĩ
 Kỷ niệm  muà hè 09

Thác dội bọt reo một góc trời
Kỳ quan thiên hạ đến đây chơi
Xa gần nô nức người muôn ngả
Bến nước thuyền trôi ngất ngả cười

Thơ Tình Chùm 80



Thiên Nga Không Trở Lại

Đã qua mấy tháng rồi
Đôi cánh nàng bay đi
Vĩnh viễn không trở lại
Thiên thần là thế thôi…

Thơ Tình Chùm 79

 Phũ Phàng Rong Rêu
tặng nữ văn sĩ Võ Thị Hảo

Tôi say từ phút ban đầu
Mênh mông ánh mắt thiên tư xa vời
Văn chương đài các thức thời
Ngàn năm văn hiến sáng ngời sử xanh
Tấm lòng vằng vặc tâm thanh
Như giòng nước chảy long lanh má hồng

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 148

 
Nhục Thay Con Cháu Bác Hồ

Nhục thay con cháu bác Hồ
Bướm ong du lịch nhấp nhô mãi hoài
Ngo ngoe mười ngón tay dài
Nhanh như chảo chớp trổ tài chuột dơi

Một đôi cẩu tặc đười ươi
Quen nghề móc túi mọt đời mặt heo

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 44

          
Nhớ Con

Biết mấy thu rồi bố nhớ con
Đêm khuya vằng vặc ánh trăng non
Thời gian đi hẳn lòng lưu lại
Tuổi tác càng cao dạ héo hon

Thơ Tình Chùm 78

 
Ác Mộng Đêm Trường

Cơn ác mộng bao người thường gặp
Nơi dương trần e ấp tình ai
Chẳng đưa vào cõi thiên thai
Lại diù nhau xuống tuyền đài khổ đau

Thơ Tình Chùm 77

 Diêu Linh Tàu Lá Diêu Bông

Diêu Linh tàu lá diêu bông
Mảnh mai tơ liễu bên dòng sông xanh
Hoàng Cầm yêu chiếc là xinh
Mấy muà tìm hái mộng tình ái ân
Bồng bềnh hai trái đào non
Thướt tha yểu điệu môi son má hồng

Thơ Tình Chùm 76

 
Tương Tư Với Hình

Quái lạ vì sao vẫn vấn vương
Kià cô thiếu nữ mãi hoài thương
Duyên thơ vô ý gây nên tội
Cho kẻ chiêm bao cõi mộng trường

Có thể vì ta còn nỗi buồn
Mang theo vương vấn cả muà xuân
Tơ lòng con gái bao sao xuyến
Tuổi trẻ ngày xưa chót lưã lần…

Thơ Tình Chùm 75

Cho Ta Gặp Nàng
tặng Hương Lan

Hương Lan sóng nước la đà
Hoàng hôn bảng lảng sương thu nắng vàng
Thướt tha yểu điệu má hồng
Giai nhân tứ hải vấn vương mãi hoài

Thơ Tình chùm 74



Duyên Dáng Việt Nam

Xao xuyến làm sao một tứ thơ
Miệng cười nở nụ đoá xuân hoa
Áo dài dân tộc hồn tha thiết
Níu kéo lòng tôi thêm ngẩn ngơ

Đâu chỉ mình tôi ngắm nghiá cô
Giai nhân tài tử vẫn hằng mơ
Thái Chân Ngọc Nữ nơi tiên cảnh
Từ Thức lại về cõi động xưa

Thơ Tình Chùm 73

 
Tiếng Đàn Diêu Linh
thơ tiếp theo hai câu

" Đàn kêu tích tịch tình tang
Ai mang hoàng tử mơ màng tới đây?"
Hồn thơ treo ở ngọn cây
Du dương với gió theo mây về trời

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 42

Miếu Thờ Trần Tế Xương

Nghe nói chúng xây miếu cúng ông
Chuối hồng cam quít có nhiều không?
Cô hồn lai vãng trong hương khói
Quỷ đói vật vờ với gió sương
Nam định hàn vi muì cát sĩ
Hà thành hiển đạt vị thành hoàng

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 41

Vịnh Vua Lê Thánh Tông I

Tỵ nạn hoàng cung lúc chửa sinh
Lớn lên Hoàng tử gọi Tư Thành
Long ân con cháu  soi dòng lệ
Huyết thống giống nòi sáng sử xanh
Bến nước bền gan tình mẫu tử
 Nhà tranh nuôi dưỡng đức nhân lành

Thơ Tình Chùm 72

Bần Thần Đắm Say
tặng Michelle Ho

Một vùng hoa lá xôn xao
Thướt tha yểu điệu má đào ngẩn ngơ
Đoan trang mình ngọc thân ngà
Vòng đeo lóng lánh tô màu thanh thiên

Thơ Tình Chùm 71

 Ngọn Lửa Mexico
tặng Vicky Nguyên

Mexico ngọn lưả hồng
Trái tim bốc cháy hỡi nàng Vicky
Gót sen màu áo da trời
Tóc mây loã xoã ngang đồi bồng lai

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

Thơ Chế Nhạo Chùm 51

 Một Đoàn Thằng Ngọng

Một đoàn thằng ngọng đi đâu?
Hoa Kỳ trái đắng tinh cầu chơi vơi
Bồng bềnh xác chết muôn nơi
Cô hồn than khóc đất trời thảm thương

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Chó Mất Chủ



Hôm nay trên mạng facebook thấy cô kiều nữ Nuong M Lam phàn nàn về một con chó dại. Nên tôi muốn tâm sự bàn luận với cô vài đôi điều.

-Trích lời Nuong M Lam: “Hắn là: TRUNG HIẾU CHẾ (trong họng chó)

Nguyễn Chí Đức Là Thằng Nào? Cù Huy Hà Vũ Là Ai?




Trích lời Nguyễn Chí Đức: “ Tôi không chấp nhận và không khoan nhượng những kẻ nào coi 30/4 là ngày "Quốc hận"
Nhận sự kiện nhận được tin buồn của Phật Giáo Hòa Hảo về việc cụ Lê Quang Liêm vì tuổi cao, sức yếu tạ thế. Liên hệ với Phật Giáo Hòa Hảo trong quá khứ, tôi - Nguyễn Chí Đức xin phân tích cho quí vị về việc vì sao Cờ Vàng không được chấp nhận tại Việt Nam kể cả sau này hậu chế độ Cộng Sản.

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

Đôi Điều Muốn Bàn Với Tiến Sĩ Kinh Tế Nguyễn Phúc Liên


Trích:“ ĐẠI SỨ TED OSIUS TUYÊN BỐ MỸ VẪN GIỮ LẠI THỂ CHẾ CSVN,
MỘT THỂ CHẾ PHI NHÂN BẢN TỪ BẢN CHẤT
Nguyễn Phúc Liên, Geneva 18.07.2015
Hai điều làm cho Cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn CSVN phải ngạc nhiên và nghi ngờ về thái độ «Yêu Dân Chủ và Tự Do« của Hoa kỳ :

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

"Sự thật mất lòng," Ngô Kỷ nói gì về việc cộng đồng biểu tình chống tên CSVN Nguyễn Phú Trọng?





Little Saigon ngày 18 tháng 7 năm 2015

Kính thưa Quý Đồng Hương,

Là người sống rất thực tế, tôi ý thức được nguyên lý đào thải của vũ trụ, tôi hiểu rõ thân phận của chính mình, cho nên tôi biết rằng đã đến lúc tôi không còn nhiều khả năng, sáng suốt để mà có thể đóng góp hữu hiệu cho

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 40

 
Có Dám Xong
hoạ thơ Hồ Xuân Hương: Thiếu Nữ Ngủ Ngày

Phây phẩy nàng nằm hứng gió đông
Lam Kiều chày ngọc mộng đang nồng
Trường Giang hiu hắt thuyền Công Cẩn
Dương Tử buồn thiu bến Ngọa Long

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 39

 
Hận Oán Đời
hoạ thơ Thimyngoc Huynh: Hạnh Phúc Đơn sơ

Trằn trọc năm canh khóc hỏi trời
Trách chòm mây bạc lệ sương rơi
Chồng cầu phú qúy miền xa lạ
Vợ nhặt thương đau kiếp chẳng rời
Xuân héo thu sầu màu lá rụng

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 38

 Ướm Hỏi Đêm Giáng Sinh
hoạ thơ Bạch Ngọc Phước: Cõi Xưa

Lúng liếng mắt nai mũi dọc dưà
Nghe chàng ướm hỏi vậy xin thưa
Thiếp hồng bướm trắng còn vương nhụy
Đôi trái bồng đào chẳng khác xưa...
Biền biệt u hoài đời cát bụi

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 37

Cẩu Tặc Điên
hoạ thơ Huy Hoang Hoang: Đảo Điên

Trố mắt mà trông cuả đắt tiền
Xe hơi bóng nhoáng chạy triền miên
Dân đen đầu cổ trên đường phố
Cộng sản chân tay khắp Thái Miên

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 36

 Bà Lão Ăn Mày
hoạ thơ Huy Hoang Hoang: Tội Già

Mắt kém tối tăm mụ thấy gì
Oán hờn nghiệp chướng hận từng li
Thân còm tiều tụy không nơi chốn
Xác héo hồn ma đuổi chẳng đi
Mồ mả ông bà sầu khổ ải

Thơ Tình Chùm 70

Ba Cây Trúc Xinh

Ba cô xinh quá là xinh
Dưới trời nắng hạ xanh xanh mái đầu
Mấy ai an ủi Hằng Nga
Thẹn người trần thế bây giờ đẹp hơn
Dõi trông khắp ngả nhân gian
Lạc Hồng giống ấy môi son má đào

Thơ Tình Chùm 69



Chúc Mừng Tân Mão

Lời chào mến gửi Ái Vân
Trọn bề gia thất chồng con vui vầy
Khuân trang đầy đặn nét ngài
Phong ba tuấn mã chẳng phai má hồng
Thương cho kiếp số con rồng
Nhớ người đôn hậu phỉ phong thói nhà

Thơ Tình Chùm 68

Tiễn Bạn Lên Đường Tòng Chinh
cảm tác theo ý thơ cuả Thâm Tâm

Đưa tiễn bạn lòng buồn vời vợi
Tôi có nghe sóng dội trong lòng
Hoàng hôn rỏ giọt sương trong
Thách ghềnh mây phủ bước đường trần ai

Thơ Tình chùm 67

 Phi Phi có Phải Dương Phi

Phi Phi có phải Dương Phi
Để cho Phi Yến trên trời cảm thương
Thướt tha là điệu nghê thường
Bông hoa trinh nữ thẹn thùng vì ai?

Thơ Tình Chùm 66

 Bác Hữu Loan Ơi !
chuyển thể thơ Hà Phương: Giận Bác Hữu Loan

Cháu giận Bác ra đi vội vã
Để cho đời nức nở thương đau
Bên đồi sim tím hoang vu
Mưa ngâu sùi sụt nụ hoa đầu muà

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 35

 Anh Đồ Như Rỏm
hoạ thơ Trần tế Xương: Nhà Nho Giả Danh

Khệnh khạng qua đây khách ở mô
Dân làng cung kính gọi anh "đồ"?
Buôn danh bán tiếng thì ra thế
Thương xảo mua thơm mới được cho

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 34

 
Chiều Sầu Viễn Xứ
hoạ thơ Mai Hoài Thu: Buồn

Cung Quảng ai gieo những hạt buồn
Chiều thu hiu hắt giọt trào tuôn
Mưa bay bao phủ trời mây thảm
Gió thổi thương đau một mảnh hồn

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 33

 Chủ Nghĩa Dạ Dày
hoạ thơ Trần Tế Xương: Cái Học Nhà Nho

Chủ nghiã dạ dày thối rưã rồi
Mười thằng theo học chín thằng thôi
Đười ươi đít đỏ còn hơi hám
Cộng sản mặt đen cố vị ngôi
Thớt có tanh tao ruồi vẫn đậu *
Chảo đầy mật mỡ kiến lăn xôi

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 32

Bài Học Xưa
hoạ thơ Phan Phong Linh: Truyện Mị Châu Trọng Thủy"

Trọng Thuỷ Mỵ Châu tưởng thế rồi
Non sầu sông lụy vẫn trôi xuôi
Lãnh thổ lụi tàn như tã rách
Giang sơn hiu hắt nát tơi bời
Lá chắn thanh gươm đào mả tổ

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 31

Ngắm Nhạn Trông Mây
hoạ thơ Bạch Ngọc Phước: Dị Thảo

Ngắm nhạn trông mây buổi xế tà
Vầng trăng lành lạnh mộng hồn xa
Quê nhà mới đó pha chòm bạc
Đất khách vương đầy hạt móc sa

Thơ Tình Chùm 65

 Cô Gái Trên Thảm Hoa

Nàng nằm trên một thảm hoa
Thơm mùi tím huế la đà muà xuân
Xinh tươi như một thiên thần
Lim dim đôi mắt bình an một ngày

Thơ Tình Chùm 64

 
Hoàng Hôn
hoạ thơ nàng Thanh Huyền

Thơ thẩn hoàng hôn đượm má hồng
Sầu đong năm tháng lận vào trong
Anh xa biền biệt vui người mới
Có nhớ tình em giưã nẻo đường?

Thơ Tình Chùm 63

Áo Trắng
hoạ thơ Hồ Bảo Thanh

Cánh trắng em mang thoáng một thời
Bông hoa tươi thắm gió hương bay
Theo em anh muốn mơ thành bướm
Như thể Trang Sinh bỗng hiện bày

Thơ Tình Chùm 62

 Quẩn Quanh
tặng Linda

Vẩn vơ tôi cứ loanh quanh
Đi thì lại nhớ ở thành vô duyên
Xinh tươi yểu điệu thuyền quyên
Trái tim xào xạc thiên nhiên một toà

Chó Mất Chủ

 
Hôm nay trên mạng facebook thấy cô kiều nữ Nuong M Lam phàn nàn về một con chó dại. Nên tôi muốn tâm sự bàn luận với cô vài đôi điều.

-Trích lời Nuong M Lam: “Hắn là: TRUNG HIẾU CHẾ (trong họng chó)
Thật khó tưởng tượng hắn ta là 1 người lớn tuổi, nhưng vô giáo dục đến độ một lời xã giao sòng phẳng, công bằng cũng ko có...tôi cũng ko hiểu nổi hắn ta là người hay là "con quỷ dâm tặc hcm" trốn chuồng Ba Đình hiện về trong inbox của

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

Buôn Gió Hay Buôn Thuốc Lào Vặt Đánh Rắm Rong?




Người Buôn Gió hay anh viết blog Bùi Thanh Hiếu ơi!

Nguyễn Phú Trọng không hề thức tỉnh mà sang Mỹ để ký hợp tác chiến lược chống Tàu phòng thủ đông nam á gì đó. Phú Trọng là một đảng bộ trưởng của Tàu cộng ở Việt Nam, một phân đà của thiên địa hội mà Tập Cận Bình

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

Buôn Gió Hay Buôn Thuốc Lào Đánh Rắm Rong




Hai bài viết của tchàng Blogger Người Buôn Gió này hoàn toàn mâu thuẫn, Bài trên thì chửi Ngô Kỷ là "vớ vẩn, không uy tín," nhưng bài dưới lại công nhận Ngô Kỷ là người "nổi tiếng." Thật là "bó tay" cho chàng Buôn Gió này.

Xin chuyển đọc cho biết trình độ văn công Việt cộng, thế mà làng lưới lại "ca tụng" blogger này thì thật là lạ. Tôi đâu có liên hệ gì chàng ta đâu mà lại nhắc đến tôi chi vậy cà, ha ha!!!  

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

NHẬN ĐỊNH CỦA HẬU DỤÊ VNCH VỀ CHUYẾN ĐI MỸ CỦA NGUYỄN PHÚ TRỌNG.




Theo lời mời của Tổng Thống Mỹ, TBT cộng đảng VN đã viếng thăm nước nầy trong ngày 7/7/2015 đến ngày 9/7/2015. Sau chuyến viếng thăm nầy, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đang có những nổ lực làm trung gian cho cuộc đối thoại giửa cộng sản với cộng đồng người Việt Hải Ngoại. Mấy ngày qua, giới chính trị xôi thịt Hải Ngoại đã rộn lên như lúa được mùa. Nhiều nơi,

Thơ Tình Chùm 61




Mộng Gửi Ngàn Sau

Tôi vẫn thẫn thờ đứng ngắm
Nữ thần vệ nữ giấc chiêm bao
Cô cười mái tóc nghiêng sao xuyến
Nhắn nhủ ngàn sau nhé đợi chờ…

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 30

Lòng Cụ
hoạ thơ Nhất Linh: Mừng Cụ Nguyễn Hải Thần

Cụ đã đi rồi nhớ những câu
Lạc Hồng con cháu vững bền lâu
Nhân hoà sông núi xanh màu tóc
Vạn đại giang sơn tuyết trắng đầu