Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 58



Giang Hà Trăn Trở

cảm tác nhạc cu Trịnh: Lời Của Dòng Sông



Nghe cu Trịnh miên man vọng tưởng

Lời dòng sông xáo động tâm can

Ới a thổn thức khóc than

Hư vô ngọn nến trần gian nghẹn sầu




Tên người dưới chân cầu huyền thoại

Rồi tình yêu tê tái qua mau

Hồn mê bến dại nương dâu

Rêu phong tội lỗi dãi dầu gió mưa



Ai còn nhớ tích xưa chuyện cũ

Bạc trùng dương thảm họa mù sa

Ôm bom sát hại người ta

Đặc công người nhái ác tà hồn ma



Bao thập kỷ trăng ngà thỏ lặn

Cơn mưa rừng táng tận cuốn trôi

Bọt bèo rác rưởi tanh hôi

Hào quang vô vị đười ươi lạc loài



Lầm chủ nghĩa vọng đài xã hội

Mộng thiên đường lạc lối xa xôi

 Tương lai mù mịt biển khơi

Ba Tàu lấn chiếm giống nòi diệt vong



Trò xảo trá cờ hồng mưa máu

Bầy kiêu binh dã thú còn đây

Dân oan khiếu kiện tháng ngày

Phởn phơ cán bộ mặt dày nhuốc nhơ



6.9.2013 Lu Hà









Lời Ru Ai Oán

cảm tác nhạc cu Trịnh: Lời Mẹ Ru



Lòng của mẹ ngút ngàn dâu biển

Hòa trong mưa nghèn nghẹn gió chiều

Tiếng ru ai oán cánh diều

Hồn mây qua bến Ninh Kiều thở than



Nghe nức nở chứa chan giọt lệ

Nước non này thế hệ bi ai

Tìm đâu hạnh phúc tương lai

Chập chờn qủy đỏ đêm dài khổ đau



Lũ chúng nó đầu trâu mặt ngựa

Hồ ly tinh sa đọa lương tâm

Nhấn chìm dân tộc Việt Nam

Tự do độc lập mưu thâm mẹo lừa



Nửa thế kỷ dãi dầu mưa nắng

Ông bà ta cay đắng xót xa

Gộng cùm xiềng xích khảo tra

Cha đi cải tạo cửa nhà nát tan



Lời ảo não đường trần tê tái

Kiếp bọt bèo cỏ dại hoa rơi

Một mai con lớn khôn rồi

Công cha nghĩa mẹ tình người cưu mang.



6.9.2013 Lu Hà









Một Nhành Hoa Lau

cảm tác nhạc cu Trịnh: Môi Hồng Đào



Thân còm cõi bơ vơ là thế

Không mảnh tình bồ nhí vắt vai

Lang thang trong cõi trần ai

Mộng đào ngao ngán canh dài thở than



Em gái nhỏ tấm thân bồ liễu

Dáng thướt tha yểu điệu trái đào

Đường đời bạc bẽo lao xao

Về mau kẻo mẹ nghẹn ngào khổ đau



Tuổi mười sáu dãi dầu mưa nắng

Bông hoa rừng cay đắng xót xa

Kìa đàn chim trắng thiên nga

Tiếc đời trinh nữ bóng ma giận hờn



Vào du kích cô hồn tăm tối

Làm giao liên dẫn lối chỉ đường

Tin loài ngạ qủy bất lương

Dép râu dẫm nát quê hương thảm sầu



Theo mặt trận đầu trâu mặt ngựa

Ôm cay đàn chó má hát ca

Đâm lưng phá hoại quốc gia

Cộng hòa Nam Việt sơn hà của ta



Tìm hạt bụi sa bà một thuở

Máu hồng tươi tưới mộ cỏ xanh

Líu lo chim hót trên cành

Ban mai tức tưởi một nhành hoa lau



7.9.2013 Lu Hà







Nghêu Ngao Tầm Phào

cảm tác nhạc cu Trịnh: Mẹ Vắng Nhà



Nhổ sạch gốc cộng hòa Nam Việt

Đảng chủ trương tận diệt trả thù

Núi cao vực thẳm gió ru

Mầm non thui chột thâm u tủi hờn



Khu kinh tế mẹ buồn cuốc đất

Dáng xanh xao tất bật sớm khuya

Rưng rưng nước mắt đầm đìa

Thương cha biền biệt bên rià rừng hoang



Mẹ cha vắng em sang nhà bạn

Vườn trống trơn lận đận miếng ăn

Hom hem có chú gảy đàn

Nghêu ngao chú hát tấm thân đọa đầy



Theo kách mệnh cáo cầy mật vụ

Mộng vinh quang uế xú lạc loài

Oán hờn ngùn ngụt trần ai

Nắm xương hài cốt tuyền đài gọi nhau



Bóng ác quỷ nhạt nhòa thê thảm

Đồi cỏ hoang ảm đạm hoàng hôn

Ra vào thậm thụt luồn trôn

Ủy ban trấn lột du côn bạo tàn



Khoe tổ quốc giang san một thuở

Rừng tài nguyên biển đảo còn đâu

Túng tiền trả nợ cho Tàu

Tương lai mờ mịt khổ đau giống nòi



Đời con trẻ tả tơi rách rưới

Trịnh công Sơn tăm tối hát ca

Mưa hồng cờ đỏ la đà

Loa rè khẩu hiệu sơn hà đảo điên.



7.9.2013 Lu Hà









Niềm Vui Giả Trá Bịp Bợm

cảm tác nhạc cu Trịnh: Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui



Ngày chất đống niềm vui xảo trá

Chọn nụ cười héo lá hoa khô

Mắt tai điếc lác mịt mờ

Sương mù bao phủ cơ đồ nước non



Miệng câm hến luồn trôn đại Hán

Đồng bào ta lận đận khổ đau

Còn đâu bến bãi nương dâu

Đất đai canh tác đảng thâu mất rồi



Bởi lão tặc đười ươi ngạ qủy

Gián điệp Tàu bi lụy giang san

Giống nòi kiệt quệ suy tàn

Thanh niên sa đọa công an bạo hành



Non nước đó ruồi xanh giòi bọ

Cả ba miền xâu xé phởn phơ

Dân oan khiếu kiện bơ vơ

Mồ hoang cỏ dại xác xơ xóm làng



Giăng khẩu hiệu bẽ bàng xã hội

Mộng thiên đường la lối ngợi ca

Công Sơn kèn thổi đám ma

Hân hoan tấu nhạc sơn hà đảo điên



Đồ giả tạo triền miên ngày tháng

Phận con người cay đắng khổ đau

Gió mưa dầu dãi mái đầu

Một sương hai nắng úa sầu cỏ cây



Nào ai vạch từng bầy dã thú

Rước voi về giày mả tổ tiên

Tài nguyên lãnh thổ bán liền

Vui chi mà hát chó điên sủa càn



Sống hờ hững dối gian lường gạt

Vờ hân hoan thối nát mãi sao?

Trái tim mưng mủ tào lao

Bới trong bãi rác cào cào bọ hung



7.9.2013 Lu Hà









Tâm Thần Bấn Loạn

cảm tác nhạc cu Trịnh: Lời Thiên Thu Gọi



Thằng cu Trịnh dở khùng dở dại

Lời thiên thu tê tái xót xa

Phố xưa vườn trống căn nhà

Xác thân chẳng có hồn ma dật dờ



Khu kinh tế lơ mơ mộng tưởng

Tiếng gà trưa xao động bên đồi

Cao Nguyên xóm vắng không người

Chập chờn bóng qủy đười ươi lạc loài



Tâm thần loạn nhớ ai chẳng biết

Dở khóc cười bi thiết nguôi ngoai

Đêm đen lạc lõng ra ngoài

Lang thang góc chợ canh dài đi đâu?



Tìm mấy đứa đầu trâu mặt ngựa

Bạn bè xưa hoảng sợ mất tiêu

Oán đời bạc bẽo cô liêu

Dòng sông khô cạn sớm chiều ngẩn ngơ



Về chân núi nấm mồ cỏ mọc

Giữa ban trưa cơn lốc tả tơi

Bơ phờ nhục nhã chơi vơi

Đường không biên giới không nơi bến bờ



Không tổ quốc mơ hồ ảo vọng

Theo Hồ- Mao sôi động một thời

Hát hò dơi chuột tanh hôi

Hòa bình vờ vĩnh bọ ruồi xôn xao



Đường kách mệnh lao nhao cóc nhái

Chợt thấy mình lão đại đàn ca

Tò te kèn thổi đám ma

Dép râu nón cối ác tà vây quanh.



7.9.2013 Lu Hà









Tuyên Truyền Kiều Vận Phởn Phơ

cảm tác nhạc cu Trịnh và Vũ Thành An



Hãy nghe chúng rên la quái gở

Trịnh công Sơn cùng Vũ thành An

Môi nào tình vẫn chứa chan

Tóc nào đắm đuối non ngàn biển sâu



Đời cô quạnh rêu rao sói gọi

Máu sục sôi tăm tối tim đen

Ba miền Nam Bắc triền miên

Bàn tay năm ngón cuồng điên kều cào



Ru em ngủ mưa gào gió núi

Mộ âm u thui thủi cô hồn

Canh khuya quằn quại từng cơn

Đầu rơi máu chảy biển cồn sóng dâng



Vầng trăng sáng bẽ bàng thiên cổ

Kiếp phù du tủi hổ xuân gìa

Sương rơi cỏ dại đầm đìa

Nắm xương hài cốt xa lìa thế nhân



Đường kách mệnh dối gian lường gạt

Đồng bào ta lật đật sớm hôm

Phèng la trống mõ om xòm

Loa rè khẩu hiệu đỏ lòm xóm thôn



Chủ nghĩa Mác giang sơn đổ nát

Giặc Tàu Ô cướp đất dồn dân

Chóp bu cộng sản bán thân

Xứ quân đầu tỉnh tâm thần đảo điên



Quyền lợi đảng bạc tiền hư vị

Trịnh công Sơn mất trí hát bừa

Thân em hoang phế mứa thừa

Ngọt bùi chi nữa cơn mưa cuối mùa



Tóc môi mắt thêu thùa năm tháng

Đường quanh co đằng đẵng mây chiều

Khánh Ly sểu dãi tiêu điều

Chí Phèo thị Nở đề huề phởn phơ



Giàn cộng hưởng reo hò phấn khích

Nhạc đám ma tích tịch tình tang

Lương tri khánh kiệt bẽ bàng

Tuyên truyền kiều vận mấy thằng việt gian



6.9.2013 Lu Hà









Ươn Hèn Bạc Nhược

cảm tác nhạc cu Trịnh: Một Cõi Đi Về



Nghe chúng hát sao mà ủ rũ

Giọng ê a bóng qủy hồn ma

Loanh quanh mệt mỏi chiều tà

Hai vầng nhật nguyệt ta bà đảo điên



Lời cỏ cây thiên nhiên ảo vọng

Gió âm u xao động ngày qua

Xuân tàn hạ héo thu mưa

Đông về lạnh buốt năm xưa tới nhà



Tiếng vó ngựa giang hà nhỏ lệ

Đôi chân ta thế hệ lầm than

Con yêu tinh quái ứa tràn

Nuối thương hiện bóng trần gian với người



Cơn giông bão xa xôi bến lạ

Không biên cương đại họa lâm đầu

Nghìn năm nô lệ giặc Tàu

Trăm năm Pháp thuộc bể dâu dặm trường



Đường kách mệnh thiên đường tiều tụy

Hồ Chí Minh vướng lụy Mác Lê

Tà dương mộ địa thảm thê

Dép râu nón cối sơn khê hãi hùng



Bọn mặt trận khuyển nhung phá quấy

Trịnh công Sơn mất dạy điêu ngoa

Tuyên tuyền một cõi lu loa

Đâm lưng quân đội cộng hòa miền Nam



Nhạc ma qủy tối tăm vô nghĩa

Lời bể sông từ độ suối khe

Non cao biển rộng ê chề

Ngón đòn tâm lý não nề rên la…



Hãy buông súng sơn hà bỏ mặc

Sống ươn hèn bạc nhược rủ nhau

Trái tim mưng mủ trên đầu

Đua chen cầm thú mưu cầu yên thân



Cơn gió lạnh tuổi xuân mòn mỏi

Người vợ hiền chờ đợi nhớ mong

Vững tin vào đảng tiên phong

Công nhân lãnh đạo cờ hồng tung bay



Nhạc phản chiến cáo cầy hoan hỉ

Xưng tụng ca thị Nở Chí Phèo

Các fun gà vịt chó mèo

Ôm nhau nhảy nhót lợn heo reo hò.



7.9.2013 Lu Hà









Chó Gà Vờn Quanh

cảm tác nhạc cu Trịnh: Một Ngày Như Mọi Ngày



Ngu để trị xưa nay cộng sản

Bầy ăn theo táng tận lương tri

Oán đời ma khóc như ri

Oan thù đòi trả thầm thì dế giun



Thân dơ dáy đất bùn chi quản

Mộng vinh quang tê tái màu xương

Mưa hồng thấm ướt con đường

Qụa đen rỉa xác cánh đồng hoang vu



Lời mộ địa âm u trăng trối

Ngày lại ngày tăm tối về đâu?

Rong rêu bám chặt chân cầu

Buồn tênh tuổi trẻ dãi dầu nắng mưa



Giăng khẩu hiệu mứa thừa cám dỗ

Nhạc đám ma thảm họa giang san

Báo đài ngập ngụa ứ tràn

Tuyên truyền kìm hãm văn đàn thi nhân



Bầy tuyên giáo nghèo nàn trí tuệ

Trịnh công Sơn ân huệ đảng ca

Xôn xao ngạ qủy ác ma

Miệng đời bia đá chó gà vờn quanh.



8.9.2013 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét