Thứ Ba, 26 tháng 12, 2023

Thơ Tình Chùm Số 1.401

 

Số Phận

Cảm xúc thơ Wieland bài 9

 

Số phận gọi tên tôi

Nghẹn ngào trên trái đất

Một tâm hồn chân thật

Lưu luyến nụ hôn đầu

 

Ô thước bắc nhịp cầu

Hỡi thiên thần tình ái

Đôi mắt huyền thơ dại

Long lanh ánh mặt trời

 

Bướm hoa thích lả lơi

Chim líu lo cất tiếng

Bâng khuâng trên thành giếng

Thăm thẳm bóng hình ai

 

Nức nở suốt canh dài

Mối duyên tình ngang trái

Khúc ruột đau tê dại

Từ Cimmerian

 

Lăn lộn với thế gian

Xác xơ miền cằn cỗi

Có phải vì tăm tối

Mà loài cú sinh ra

 

Cecropic gần xa

Trái tim đen dâng hiến

Bầy nhuốc nhơ kéo đến

Đền thờ hết tôn nghiêm

 

Trăng vàng võ bên thềm

Mơ mộng đòi ân sủng

Socrates nói đúng

Diana ở đâu?

 

Nàng tiên nữ âu sầu

Bởi các nhà ngụy biện

Có vì sao xuất hiện

Vào buổi sớm ban mai

 

Đường khúc khuỷu chông gai

Thần tình yêu dẫn dắt

Ánh mặt trời gay gắt

Hoa hồng Plato

 

Thiên nhiên đã trao cho

Vương miện vàng thần thánh

Biết bao nhiêu hiển hách

Doris đã tới nơi

 

Hãy đứng lên làm người

Dù muôn ngàn gian khổ

Mỉm cười bao thách đố

Không giọt lệ tuôn rơi

 

Thày Bodmer rạng ngời

Luôn thường xuyên khuyến khích

Dấn bước lên tới đích

Mục tiêu đã đề ra

 

Không gian rộng bao la

Vầng trán cao lồng lộng

Suy tư khi hành động

Làm chủ bản thân mình

 

Vòng nguyệt quế quang vinh

Hồng ân gieo hạt giống

Kể cả khi kèn trống

Đưa ma cuối cuộc đời

 

Thần tượng cắm muôn nơi

Với bao trò giả mạo

Nghệ thuật là sáng tạo

Vạn tinh tú lung linh.

 

Nguyên tác: “ Ode.2“              

1.12.2021 Lu Hà

 

Nàng Thơ Hỏi Tôi

Cảm xúc thơ Wieland bài 10

 

Nếu nàng thơ muốn hỏi

Tôi đã được sinh ra

Với trái tim thiết tha

Mang tâm hồn lãng mạng

 

Trải qua nhiều cay đắng

Bởi cuộc sống dân gian

Tiếng hò reo khóc than

Thấm máu nhiều kẻ địch

 

Xông pha tìm mục đích

Vòng nguyệt quế quang vinh

Phấn đấu hết sức mình

Khải hoàn ca chiến thắng

 

Người mẹ hiền thức trắng

Cầu xin Chúa bình an

Tình yêu thương chứa chan

Da diết lòng con gái

 

Erato hoang dại

Khi người mẹ mỏi rồi

Phận bọt bèo nổi trôi

Mê man vào giấc ngủ

 

Cảm giác đau bầu vú

Bờ môi nhỏ xinh tươi

Flaccu mỉm cười

Oh Maro bất hủ

 

Mùa xuân bạc nhắn nhủ

Thung lũng đẹp say xưa

Nghe làn gió lưa thưa

Doris em thức dậy

 

Các thiên thần nhìn thấy

Em gái nhỏ ngây thơ

Mọi người đều ngẩn ngơ

Seraph nghe tôi hát

 

Mùi hương thơm ngào ngạt

Đàn hạc bằng tiếng Anh

Bài thánh ca phúc lành

Ngày xưa nhiều cô gái

 

Như Doris của tôi!

 

Nguyên tác: “ Ode.3“              

2.12.2021 Lu Hà

 

 

Phàn Nàn An Uỉ

Cảm xúc thơ Wieland bài 11

 

Mấy khi người nữ tử

Tỏa ánh sáng bẩm sinh

Linh hồn của chính mình

Chiếc váy màu âm phủ

 

Thần chết từng ấp ủ

Nữ hoàng đế lật nhào

Ngai vàng ở nơi nao

Ánh mắt nhìn dao động

 

Khát khao đòi cuộc sống

Trong ngôi mộ bỏ rơi

Xác thối rữa rụng rời

Ngay quê cha đất tổ

 

Những bóng ma sầu khổ

Cánh đồng cỏ điêu tàn

Thất thểu khắp dân gian

Công bằng trên bầu vú

 

Gần xa vang tiếng hú

Đom đóm bay chập chờn

Hoa trinh nữ tủi hờn

Về nỗi đau nhục thể

 

Việc kinh doanh thất thế

Ngao ngán thiếu kẻ mua

Tranh nhau chuyện hơn thua

Mau chóng giành hạnh phúc              

 

Đống quan tài thúc giục

Những số phận hẩm hiu

Thân còm cõi ỉu xìu

Khả năng còn giới hạn

 

Seraph nhìn ngao ngán

Chuyến bay tới thiên đường

Đôi cánh nhỏ tang thương

Kẻ thù còn chèn ép

 

Dãy hành lang chật hẹp

Cánh cổng trời mở ra

Dòng người Syria

Gào thét trên trái đất

 

Serena chân thật

Em đứng trước mặt tôi

Trái tim hẳn bồi hồi

Bởi nụ cười đôn hậu

 

Bạn đồng hành yêu dấu

Đi tới cõi vĩnh hằng

Ngàn tinh tú siêu thăng

Vào rạng mây cảnh giới

 

Bầu trời xanh vời vợi

Hoa nở rộ xung quanh

Tự do được hình thành

Đã dạy tôi đức hạnh

 

Thần tình yêu kiêu hãnh

Duyên dáng đẹp làm sao

Hương vị thơm ngọt ngào

Các nàng tiên ưu ái

 

Qua đọa đày trần ải

Tấm lòng rộng rãi hơn

Hết dằn vặt tủi hờn

Thày Bodmer tôn kính

 

Giao hưởng lên tột đỉnh

Kìa Urania

Olympus trau tria

Đàn hạc từ cô ấy

 

Bấy lâu ao ước vậy

Trong túp lều nghèo nàn

Billeter chứa chan

Bâng khuâng miền hoang dã

 

Nguyện sắt son vàng đá

Serena dẫn đầu

Trên sông tương bắc cầu

Ô thước xây từng nhịp

 

Gương Eva cần kíp

Thêm bạn bớt kẻ thù

Sáo Adam vi vu

Cùng những cô con gái

 

Đáng yêu của Siphas

Thiên Chúa đã an bài

Long lanh giọt sương mai

Chất chứa nguồn hy vọng.

 

Nguyên tác: “ Ode. Khiếu nại và trấn an“              

3.12.2021 Lu Hà

 

 

 

Cảm Ơn Trần Tố Ngọc

Thơ sinh nhật nối vần

 

„Chúc sinh nhật đến mệt nhoài

Nick name anh có hàng dài đủ tên!!!“

Cảm ơn thục nữ thuyền quyên

Trên trang phây búc xe duyên bạn hiền

 

Lân bang hội ngộ thảo viên

Ngọc hoàng mở tiệc chư tiên bàn đào

Quần hoa động bướm dạt dào              

Hằng Nga chúc tụng nghẹn ngào thi nhân

 

Bâng khuâng em gái họ Trần

Tên là Tố Ngọc xa gần xôn xao

Lu Hà cảm động xiết bao

Hồn thơ lai láng ứa trào biển đông

 

Dìu nhau lên nẻo tiên bồng

Đường xa vạn dặm cầu vồng Ngưu Lang

Thương nàng Chức Nữ dở dang

Kiếp này lỡ bến muộn màng tao khang

 

Tấm lòng ấm áp dịu dàng

Mùa đông lá rụng thiếp chàng biệt ly

Thiệp hồng chăn gối nhung y

Ngẩn ngơ ô thước ầm ỳ sấm vang

 

Kiếp sau hẹn trái tim vàng

Lều tranh một mái thênh thang núi rừng

Suối reo róc rách tưng bừng

Đàn tre ai gảy lưng chừng đồi xanh

 

Chim muông kết cỏ ngậm vành

Hồng ân Thiên Chúa phúc lành ngân nga

Dương cầm hoan nỉ thánh ca

Ngọc về Hợp Phố thiết tha giếng trời!

 

Bà Tây Vương Mẫu mỉm cười

Trăm hoa khoe sắc lả lơi phấn hồng

Cừu dê trên những cánh đồng

Sữa thơm mật ngọt dòng sông ân tình!

 

4.12.2021 Lu Hà

 

 

 

Tặng Trần Tố Ngọc

Thơ sinh nhật nối vần bài 2

 

„Cảm ơn trân quý tặng thơ

Tình anh em vẫn trông chờ gặp nhau!“

Bài thơ ước hẹn mai sau

Dù cho cây cỏ nát nhàu gió mưa

 

Tâm hồn thi sĩ say xưa

Trái tim nóng bỏng sớm trưa mặn nồng

Mong cho vườn cải lên ngồng

Cánh đồng ân ái trổ bông lúa vàng

 

Đàn trâu nhờ cậy Ngưu Lang

Cầu vồng Chức Nữ ngỡ ngàng qua sông

Đàn ca trên nẻo tiên bồng

Lu Hà, Tố Ngọc ngóng trông sao trời

 

Hằng Nga tiên nữ mỉm cười

Lăng xăng cá lội lả lơi sóng tình

Nâng niu chén rượu lưu linh

Mừng ngày Đức Chúa giáng sinh thuở nào

 

Noel năm mới dạt dào

Phúc âm thánh thót nghẹn ngào sang trang

Bánh xe vũ trụ nhịp nhàng

Đông tàn xuân hạ nắng vàng gió thu

 

Ngẩn ngơ tiếng sáo vi u

Trương Chi thổn thức sương mù lầu tây

Mỵ Nương tuổi trẻ thơ ngây

Trác Văn Quân, vẫn canh chầy ưu tư

 

Ôm đàn Tư Mã Tương Như

Phụng hoàng ấp ủ cung từ nỉ non

Vách tường thục nữ héo hon

Thầm yêu trộm nhớ mỏi mòn ánh trăng!

 

5.12.2021 Lu Hà

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét