Thứ Năm, 3 tháng 12, 2020

Chùm Thơ Sinh Nhật Số 2

 

Hoa Xuân Nở

tặng Thi Nguyên nhân này sinh nhật

 

Hoa xuân nở chuỗi ngày nhung nhớ

Đoá phù dung cổ độ trăng soi

Nỗi buồn pháo tép xì hơi

Khi vui rạng rỡ rụng rơi phấn đào

 

Ngày sinh nhật bướm chào ong hỏi

Vần thơ bay le lói màu thu

Kià ai lững thững bên cầu

Ngâm nga xướng vịnh đậm đà thiết tha

 

Hoài mộng tưởng mịt mù khói toả

Hỏi người đời thớ lợ thế sao?

Mấy ai cảm xúc dạt dào

Cội nguồn chân lý nghẹn ngào mưa rơi!

 

Cõi trần thế tả tơi có biết

Ngấn lệ rơi thảm thiết người ơi!

Dặm trường biển cả chơi vơi

Thuyền nan chao đảo biết nơi nào tìm...

 

Trời biển rộng chân chim hải đảo

Cánh buồm nâu trăng gió mây ngàn

Gặp nhau thổn thức đôi lần

Phong tình cổ lụy dương trần vấn vương

 

Bạn bè chúc trùng dương lồng lộng

Bọt bèo trôi bảng lảng mây bay

Trải qua đôi chút đắng cay

Bình an hạnh phúc vơi đầy nỉ non

 

Ăn bánh ngọt bồn chồn tâm dạ

Ngoài ba mươi đã đủ xuân thì

Phong tư thoang thoảng hương nhài

Nếp nhà quen thói chương đài phỉ phong.

 

17.3.2012 Lu Hà

 

 

Ngọc Nữ Giáng Trần

chúc mừng sinh nhật Thu Hà

 

Hôm nay Ngọc Nữ giáng trần

Liêu trai chí dị bần thần ngẩn ngơ

Bàn dân thiên hạ đợi chờ

Tiếng ngâm nức nở bơ vơ Thúy Kiều

 

Tiền Đường sóng vỗ hoang liêu

Nguyễn Du thổn thức bóng chiều hồn mây

Lu Hà cát sĩ ngất ngây

Vần thơ nối tiếp vui vầy canh thâu

 

Hai trăm năm đã dãi dầu

Nắng mưa tầm tã bể dâu đoạn trường

Tao đàn hội ngộ vấn vương

Qui Nhơn xao xuyến quê hương mặn nồng

 

Bâng khuâng lạc nẻo tiên bồng

Yến oanh dìu dặt quần hồng thiết tha

Hoỉ tên mới biết Thu Hà

Tri ân xã hội bài ca nhạt nhòa

 

Xốn xang dạo khúc thái hòa

Đa tình tự cổ thềm hoa thuở nào

Tố Như giọt lệ nghẹn ngào

Cảo thơm lần giở ứa trào mạch tương!

 

Hồ xừ gảy khúc Vương Tường

Gập ghềnh vó ngựa từng chương luân hồi

Phù du bèo bọt nổi trôi

Tao nhân mạc khách xa xôi bụi hồng!

 

23.11.2019 Lu Hà

 

 

Nỗi Niềm Tâm Sự Nhân Ngày Sinh Nhật

(thơ cảm tạ tri ân các bạn hỏi thăm)

 

Bạn hỏi thăm chúc mừng sinh nhật

Tôi bồi hồi chân thật làm sao

Mỗi năm mỗi tuổi xuân đào

Chiều tà xế bóng nghẹn ngào phân ly

 

Thời gian khóc ầm ý sóng vỗ

Sông núi cười cổ độ trăng soi

Tình thương cá nước mặn mòi

Hồn trinh bướm trắng lẻ loi bóng hình

 

Sinh lão bệnh hành tinh buồn thảm

Kiếp con người ảm đạm bạn ơi!

Ngược xuôi bươn trải muôn nơi

Tha phương cầu thực tả tơi lá vàng

 

Đêm thanh vắng  thiếp chàng ân ái

Chuyến đò ngang tê tái hoàng hôn

Trần gian quán trọ bồn chồn

Đoàn tàu lữ khách lệ tuôn đôi hàng

 

Nghe tiếng trống phũ phàng nhang khói

Cánh rừng thông buốt nhói tim gan

Đồng hoang bạn với trăng ngàn

Rêu xanh tấm đá gió than mưa sầu

 

Tuổi tại hạ phải đâu con rắn

Cánh rồng bay tủi hận trời xanh

Cù lao chín chữ thôi đành

Bớt đi mấy tháng ngọn ngành kể ra

 

Cũng bởi tại sơn hà binh biến

Cuộc chiến tranh ác thiện ai hay

Dép râu nón cối đắng cay

Trường Sơn sốt rét đọa đày tấm thân…!

 

1.12.2017 Lu Hà

 

 

Vẳng Tiếng Thơ Ngâm

Sinh nhật năm 2020

 

Năm nay vẳng tiếng thơ ngâm

Gần xa chúc tụng mừng thầm lão phu

Thanh tao cánh hạc vân du

Sáu mươi bảy tuổi vi vu cung đàn

 

Trên trang phây búc chứa chan

Bàn dân thiên hạ nồng nàn thiết tha

Xôn xao thục nữ Thu Hà

Nhạc nền réo rắt ngân nga dập dờn

 

Quần hoa hội bướm chập chờn

Tim già ửng máu đòi cơn mặn nồng

Dẻo dai lên nẻo tiên bồng

Tố Như sương tuyết cánh đồng cỏ non

 

Đông tàn cành liễu héo hon

Hai trăm năm khóc bia mòn đá rêu

Tiền Đường trăng gió hoang liêu

Thất ngôn lục bát bóng chiều hoàng hôn

 

Nỗi lòng cát sĩ bồn chồn

Đại bàng vỗ cánh biển cồn sóng dâng

Phong trần nểm trải bâng khuâng

Trán nhăn tư lự mấy tầng không gian

 

Xa xăm rừng tía ngút ngàn

Quê hương biền biệt giang san thuở nào

Rưng rưng ngấn lệ nghẹn ngào

Sông Thao nao nức dạt dào ngất ngây

 

Nửa đêm gà gáy vui vầy

Bóng chàng Kim Trọng canh chầy nỉ non

Thúy Kiều ánh mắt môi son

Nụ hôn dang dở nàng còn nhớ ta ?

 

*Thơ cảm ơn các bạn yêu thơ ca tiếng Việt

1.12.2019 Lu Hà

 

 

 

 

Lâu Đài Hoa

Thơ mừng sinh nhật

 

Cám ơn các bạn gần xa

Xôn xao mạng lưới mặn mà thân thương

Hàng năm thiệp chúc bốn phương

Gửi về thăm hỏi dặm trường mấy ai

 

Thi nhân trên chặng đường dài

Mừng ngày sinh nhật lâu đài đuốc hoa

Ngâm thơ khúc nhạc thái hòa

Nâng niu chén rượu nhạt nhòa lệ rơi!

 

Thanh tao rũ  áo bụi đời

Trải bao cay đắng kiếp người khổ đau

Nắm tay quấn quít bên nhau

Quản chi mưa nắng dãi dàu gió sương

 

Dẫu lìa ngó ý tơ vương

Bướm hoa dan díu nõn nường Hằng Nga

Chớ nên quên bác Lu Hà

Ánh trăng huyền ảo mặn mà ái ân

 

Sông Ngân một dải phù vân

Dập dìu tiên nữ tần ngần Thái Chân

Ngẩn ngơ tài tử giai nhân

Hai chàng Lý, Đỗ phong trần đi đầu?

 

Kià ai ngồi bến giang đầu

Chán nhăn tư lự chân cầu tử sinh

Bâng khuâng hai chữ ái tình

Thẹn thùng má phấn trúc xinh bên đình

 

Vần thơ ướm hỏi cô mình

Trường  sơn khói lửa chiến trinh điêu tàn

Trèo đèo lội suối băng ngàn

Thanh gươm cật ngựa giang san tủi hờn

 

Cung đàn Tư Mã đòi cơn

Năm canh giấc mộng chập chờn biển khơi

Cánh chim lạc cuối chân chân trời

Hồn thơ nức nở khóc cười dở dang.

 

30.11. 2020 Lu Hà

 

 

 

Sắp Bảy Mươi Rồi

Thơ cám ơn các bạn trên Facebook

 

Mẹ bảo mày tuổi rồng

Cha khai nhầm năm rắn

Thôi mặc rồng hay rắn

Miễn mình được sinh ra

 

Nay các bạn gần xa

Ở trên trang phây búc

Gửi biết bao lời chúc

Rằng ta sắp bảy mươi

 

Đậm đà bao nụ cười

Sáu tám hay sáu chín

Lão phu không giữ kín

Năm một chín năm hai

 

Hăm hai tháng mười hai

Là ngày sinh ra lão

Mồng một say lảo đảo

Vợ con chén rượu mừng

 

Bè bạn cũng tưng bừng

Biết bao lời thân ái

Thi sĩ đâu ngần ngại

Năm nay mùa ngũ ngôn

 

Chan chứa những linh hồn

Ô kìa thơ năm chữ

Lão phu không do dự

Cảm xúc chuyện ngụ ngôn

 

La Phông Ten bồn chồn

Bốn trăm năm thức dậy

Bốn thế kỷ rồi đấy

Thành ra tiếng Việt Nam

 

Chiều nay tỏa khói lam

Về cố hương thao thức

Trái tim già nóng rực

Thấp thoáng khách hồng nhan

 

Tình ta vẫn nồng nàn

Ái ân cùng tiên nữ

Nghe tiếng rên ứ hự

Quờ quặng suốt canh thâu

 

Lão gia đã bạc đầu

Mà vẫn còn hăng thế?

Lý Long Cơ kể lể

Để mất Dương Qúy Phi

 

Nghe tiếng gió rầm rì

Trong lâu đài ngào ngạt

Hương hồn thơm bát ngát

Lên tới giải ngân hà

 

Đùa rỡn với Hằng Nga

Hẳn hai chàng Lý Đỗ

Ánh trăng vàng cổ độ

Đưa ta xuống trần gian

 

Lão phu vẫn tần ngần

Giấc mộng vàng tiếc rẻ

Lu Hà ta còn trẻ

Thi hứng vẫn dồi dào.

 

1.12.2020 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét