Thứ Ba, 4 tháng 3, 2025

Thơ Chế Nhạo Chùm 121

 

Bức Thư Đến Từ Vô Minh

Thơ trào phúng

 

Kẻ vô minh cùng đường quẫn trí

Gửi phong thư bắt bí thiền sư

Công năng tuệ nhãn thiên tư

Thày không thèm đọc thực hư thế nào?

 

Tờ giấy trắng, học Tào Mạnh Đức

Con chó săn, ấm ức xù lông

Hận thù bất mãn tấn công

Sân si nghiệp chướng, chất chồng nặng thêm

 

Giọt cam lồ êm đềm tí tách

Trái tim lành, thanh bạch nội tâm

Thế gian hạt giống gieo mầm

Từ bi hỉ sả, âm thầm nở hoa

 

Mong chúng sinh, chan hòa bình đẳng

Đàn chó điên cay đắng rình mồi

Lều bều từng cục nổi trôi

Dòng sông vẩn đục, than ôi kiếp đời

 

Youtuber đười ươi thất thểu

Trót nhúng chàm ác điểu gian nan

Bưng bô rỉa rói lụi tàn

Bán hồn cho quỷ khóc than chốn nào

 

Nơi địa ngục ném vào lò lửa

Thân xác này còn dựa vào ai?

Đại ca báo đốm hãm tài

Kiêu căng ngã mạn lai rai cắn càn

 

Tiến sĩ rỏm, luận bàn binh pháp

Bọn đầu gà răm rắp nghe theo

Mác lê lý luận tóp teo

Thiểu năng bã đậu lợn heo vể rừng

 

Người thông thái rửng rưng không đọc

Hãy tẩy chay thất học vô thần

Bức thư dấm dớ cù lần

Thời gian hao tốn hại thân ích gì?

 

28.2.2025 Lu Hà

 

 

 

 

Coi Thường Cả Nghiệp Chướng

Thơ trào phúng

 

Thẳng thừng tuyên chiến với Thày

Bức thư không chữ, mẹo hay thuở nào

Bàn dân thiên hạ xôn xao

Chuyện xưa Thào Tháo khát khao anh hùng

 

Dồn cho Tuân Úc khốn cùng

Rút gươm tự sát, rợn rùng quái chiêu

Sư Minh Tuệ, chẳng dám liều

Báu làm vệ sĩ cú diều bám theo

 

Trập trùng rừng núi cheo leo

Vực sâu thăm thẳm hắt heo gió lùa

Mò trai đáy biển mút mùa

Báu về báo cáo cá cua thịt rồi

 

Sàm tăng hoan hỉ thịt xôi

Chiến công mã thượng, nổi trôi sông hồ

Sư Thày hiểu rõ mưu đồ

A tì vạn kiếp, từng tô máu tràn

 

Tan xương nát thịt tro tàn

Súc sinh ngạ quỷ, trần gian mít mùng

Vô thần trái lại mánh mung

Trò chơi của nghiệp, một thùng rượu vang

 

Anh em đồng đội xênh xang

Thăng quan tiến chức giàu sang ai bằng

Trớ trêu nghiệp quả phũ phàng

Bầy đàn báo đốm, lang thang cô hồn

 

Thái Lan lão đại du côn

Cần sa thuốc lắc, bán buôn đủ trò

Nâng bi điếu đóm reo hò

Giấy tờ trấn lột, thăm dò kinh doanh

 

Miếng mồi béo bổ tranh dành

Tiền hô hậu ủng, háo danh Báu khùng

Fan ngu ca tụng anh hùng

Báu càng ngã mạn, thổi bùng lửa rơm

 

Căm thù oán hận nồi cơm

Ăn xin khinh miệt, thằng bờm lưu manh

Phàm phu bát nháo ruồi xanh

Bầy đàn vô lại đấu tranh sống còn.

 

28.2.205 Lu Hà

 

 

 

Thiện Ác Đối Đầu

Thơ đấu tranh xã hội

 

Báu trở lại gom quân đầu gấu

Youtuber cơ cấu kiện toàn

Trong ngoài vây bọc tăng đoàn

Mưu hèn kế bẩn, hội bàn thảo ngay

 

Kế dương đông, kích tây binh pháp

Nhắn tin về bão táp mưa sa

Giả vờ thăm hỏi mẹ cha

Gửi thư giấy trắng, ranh ma lọc lừa

 

Hải ngoại về cò cưa phỏng vấn

Dũng Taylor lận đận Hoàng Lân

Hỏi xem ý tứ mấy lần

Mà sao Thày vẫn chẳng cần Báu theo?

 

Chưa từng lập giao kèo khế ước

Chức trưởng đoàn đã được ký tên

Giấy tờ chứng thực đôi bên

Báu khoe rằng có chính quyền chống lưng

 

Được giáo hội vui mừng khẩn thiết

Ra nước ngoài hủy diệt dần dần

Tung tin thất thiệt xa gần

Chặn đường cản lối, bất cần lương tri

 

Hạnh đầu đà tu trì thối chí

Các nhà sư dị nghị hoài nghi

Gây bao điều tiếng thị phi

Cú diều miệng lưỡi thầm thì mỉa mai

 

Mưu tắc kè cắm cài tử gián

Giảm số người giới hạn tham gia

Thái Lan băng đảng bố già

Hoàng gia giả mạo, râu ria vẽ vời

 

Ép Minh Tuệ tả tơi thân xác

Cô lập Ngài, phờ phạc nội tâm

Tìm nơi vắng vẻ, ngấm ngầm

Thủ tiêu kín đáo, âm thâm rút quân

 

Phaỉ lấy lại, những phần đã mất

Các sàm tăng thống nhất chủ trương

Cúng dường, chuyển khoản, tăng cường

Đàn na tín chủ, cố hương tưng bừng

 

Hạnh đầu đà, chấn hưng nếu muốn

Báu trưởng đoàn, cuồn cuộn reo hò

Ma vương con cháu đầu bò

Vũng lầy khuấy động, chim cò béo quay

 

Đập mảnh chai, phơi bày kế hoạch

Gây sát thương trọng trách được giao

Đàn em phấn khích tự hào

Con đường tranh đấu, tiền vào của ra

 

Cửa khẩu vẫn còn xa xăm quá

Biết bao nhiêu thảm họa kinh hoàng

Tăng đoàn Minh Tuệ hoang mang

Đường sang Tây Trúc, ngổn ngang dãi dãi

 

Bởi thiện ác đối đầu khốc liệt

Vững lòng tin, da diết trái tim

A Di Đà Phật đi tìm

Chập chùng bão tố, cánh chim đại bàng

 

Thích Minh Tuệ, hào quang chính đáng

Từ phương đông ánh sáng thiền môn

Hai sáu thế kỷ trường tồn

Giai không tứ đại nhập hồn Việt Nam.

 

28.2.2025 Lu Hà

 

 

 

Ăn Phân Tào Tháo

Thơ trào phúng

 

Báu ăn nhầm cục phân Tào Tháo

Dựng vở tuồng ba xạo diễn chơi

Fan cuồng khán giả chuột dơi

Xôn xao bàn tán trò cười thế gian

 

Tưởng hay ho, ngỗng ngan ỉa bậy

Thằng Chí Phèo ngúng nguẩy giữa sân

Cùng con Thị Nở cù lần

Nằm lăn ăn vạ, phân trần nỉ non

 

Miếng mồi ngon sống còn phải giữ

Youtuber thứ tự trung thành

Giảm nghèo xóa đói hư danh

Xấu đời phá đạo lưu manh đặc quyền

 

Mấy bố con tuyên truyền nhồi sọ

Lên các trang bọ chó ruồi trâu

Đàn na tín chủ ngu lâu

Hò reo tâng bố ma đầu phổng phao

 

Con khỉ đột, tự hào tiến sĩ

Học chuyên ngành tâm lý phạm nhân

Bon chen kèn cựa lấn dần

Lùa gà thao túng quốc dân đồng bào

 

Chuyện dưa cà xu hào bắp cải

Bịa từng đêm cỏ dại lương tri

Côn trùng mặt sắt đen sì

Dẫn đàn con nhỏ sân si tội đồ

 

Tấm lòng thành sông hồ lai láng

Có Phước Nghiêm soi sáng thế gian

Ghen tuông chúng quyết phá tan

Sư Thày chiếm đoạt Thái Lan thuộc mình

 

Mảnh chai vụn, dải đinh cản lối

Lam, Sáu, Uyên tội lỗi ngút trời

Giáp. Dương nghiệp chướng cũng chơi

Ván bài bổng lộc, tuột rơi sao đành

 

Cứt Tào Tháo hôi tanh cũng nuốt

Ăn no rồi trau truốt lại coi

Xe sang bảnh chọe bóp còi

Bầy đàn cặn bã bọ giòi ra oai

 

Tào Mạnh Đức u hoài kể lể

Ta phụ người chớ để phụ ta

Nhãn tiền nghiệp quả sa bà

Lạc vào tam độc yêu ma dẫn đường.

 

1.3.2025 Lu Hà

 

 

 

Đừng Tốn Phí Thời Gian Nữa

Thơ phê phán xã hội

 

Đoán già rồi lại đoán non

Thiểu năng trí tuệ, lại còn gửi thư

Ngu dai như Thích Thanh Từ

Sàm tăng giun dế, cám nhừ đậu tương

 

Thích Chân Quang, ngón bất lương

Dạy thằng Báu nổ khuyển dương lạc loài

Chúng thanh niên, đám choai choai

Xáo ngôn Tào Tháo, độc tài hoại thân

 

Lon ton Thượng Tá cù lần

Dở điên, dở dại, tranh phần vàng tươi

Bầy đàn ngan ngỗng, chuột dơi

Bám theo tưởng bở, cuộc chơi đổi đời

 

Tiền hô hậu ủng đười ươi

Đại ca đầu gấu, trò cười thế gian

Giằng co mãi chức, trưởng đoàn

Tự tung tự tác, mưu toan khó lường

 

Nồi cơm điện, phóng từ trường

Công năng hội tụ, bốn phương Phật Đà

Thiện căn chiến thắng ác tà

Hoàn cầu rúng động, lệ sa đôi dòng

 

Hòa bình thế giới cầu mong

Tăng đoàn khất thực thong dong trên đường

Rải đinh thủ hạ nhiễu nhương

Lưới trời khó thoát bốn phương canh chừng

 

Ngày vui mở hội tưng bừng

Các nơi thánh địa một rừng hoa tươi

Sư Minh Tuệ sẽ mỉm cười

Hào quang Phập Pháp sáng ngời đạo tâm

 

Bấy lâu hạt giống nảy mầm

Gieo nhân hái quả âm thầm ngày đêm

Chuông thanh, gió mát êm đềm

Ba ngôi tam bảo vương thềm ánh trăng.

 

1.3.2025 Lu Hà

 

 

 

 

 

Thằng Báu Ghê Gớm Quá

Thơ trào phúng

 

Chẳng có ai thật thà hơn Phật

Thằng Báu thì bất nhất trước sau

Ma vương quỷ sứ ruổi mau

Bầy đàn con cháu, chen nhau xếp hàng

 

Youtuber ngang tàng hống hách

Báu đại ca, kế hoạch chỉn chu

Bất nhân ám hại người tu

Tăng đoàn khất thực, vân du trên đường

 

Nhận bảo kê, khuyển dương hăng hái

Tung tin đồn, ngang trái oan gia

Thái Lan đã có bố già

Nhập vào băng đảng, ăn chia bạc tiền

 

Nghe giáo hội, ủy quyền Báu nổ

Đám lâu la hầm hố bám theo

Tranh ăn bã đậu cám heo

Quyết tâm xóa đói, giảm nghèo, mới thôi

 

Truyền thông bẩn, tanh hôi kiếm chác

Đầy túi tham, như rác, như phân

Mồi ngon chẳng chịu mất phần

Gửi thư không chữ, giữ chân, dọa Thày

 

Mựu sự lớn thẳng tay Tào Tháo

Tưởngkế hay, lếu láo tột cũng

Biết đâu địa phủ âm cung

Ngày tàn quả báo, hãi hùng thảm thê

 

Sả lời thề, Báu chê Sư Phụ

Đi ăn xin rừng rú sá gì?

Tuân theo chỉ thị, thông tri

Đầu đà hủy diệt, hạnh thì phá tan

 

Ngày chiến thắng khải hoàn ca khúc

Báu anh hùng, hối thúc sàm tăng

Sư cô chũm chọe lăng xăng

Trẻ già trai gái nhố nhăng tín đồ

 

Việt Nam ôi! từng tô máu lệ

Còng lưng ra, chỉ để cúng dường

Phụng thờ những kẻ bất lương

Hoành hành bá đạo tang thương giống nòi.

 

1.3.2025 Lu Hà

 

 

 

Báu Khốn Khổ Vì Tâm Ma

Thơ trào phúng

 

Tâm Báu chìm đáy bể

Thoát sao khỏi khổ đau

Hãy tỉnh dậy mau mau

Phao bơi nào tốt nhất

 

Báu đốm quen phóng dật

Mưu mô loại ma đầu

Nghiệp chướng đổ vào đâu

Chất đầy muôn vạn kiếp

 

Đàn Báu con nối tiếp

Sáu, Hùng, Giáp, Lam, Dương

Luôn hùng hổ nhiễu nhương

Đập mảnh chai cản bước

 

Tội ác dày chín thước

Tung tin nhảm tràn lan

Ngập ngụa khắp thế gian

Nhuốc nhơ nhầy mõm chó

 

Ăn vụng như ma xó

Youtuber kiếm tiền

Mất ngủ kể chuyện điên

Nghề an ninh mật vụ

 

Báu đốm đang cay cú

Mở công ty tuyển sư

Không vướng bận riêng tư

Thẳng đường sang Ấn Độ

 

Tâm lý thằng Báu nổ

Ganh đua với Sư Thày

Chiêu dụ lũ cáo cày

Cạo đầu đi hành khất

 

2.3.2025 Lu Hà

 

 

 

Hỏi Moi Hỏi Móc Để Mở Công Ty

Thơ trào phúng

 

Vũ Hoàng Lân, hỏi moi hỏi móc

Muốn dồn Thày vào góc tối đen

Dũng Taylor, cũng bon chen

Nâng bi Báu nổ, mon men cửa quyền

 

Về Việt Nam, hốt tiền vét bạc

Chó bén mùi, thoái thác lương tâm

Bấy lâu cấu kết âm thầm

Bầy mưu tính kế ngấm ngầm hại Sư

 

Chúng hủy hoại, nhân từ bác ái

Gây bao điều, ngang trái oan gia

Thái Lan băng đảng bố già

Liên minh xã hội râu ria vẽ vời

 

Cánh tay dài chơi vơi Mỹ Quốc

Giới truyền thông, thân thuộc một nhà

Sàm tăng thế lực ác ma

Cúng dường chuyển khoản mã tả đảo điên

 

Thích Minh Tuệ hồn nhiên giải thích

Youtuber ngỗ nghịch đáng thương

Chất chồng nghiệp chướng khuyển dương

Thiền căn quán chiếu thê lương kiếp người

 

Tâm bất động mỉm cười thư thái

Kẻ phàm phu tê tái cõi lòng

Hỏi đi hỏi lại lòng vòng

Nhiêu khê tủn mủn cầu mong cái gì?

 

Bầy rắn độc rằn ri tuyên bố

Mở công ty tuyển mộ thày tu

Đường sang Ấn Độ tối mù

Báu là đoàn trưởng ngao du bộ hành

 

Hai tăng đoàn cạnh tranh lố bịch

Một chân tu, một thích khoa trương

Mong nhiều phật tử cúng dường

Vang danh giám đốc thương trường kinh doanh

 

3.3.2025 Lu Hà

 

 

 

Tội Làm Thân Phật Chảy Máu

Thơ trào phúng

 

Thông tin Thày bị mảnh chai

Toàn cầu nhỏ lệ bi ai não nùng

Tăng đoàn ảm đạm vô cùng

Gầm gừ đàn sói, hãi hùng bủa vây

 

Đại ca băng đảng cáo cày

Luật sư bảo vệ, chúng mày đừng lo

Anh em ngăn cản tự do

Đầu đà giới hạnh, bắt mò cá tôm

 

Hân hoan bầy chó chồm hôm

Kiêu căng sư tử, lông xồm xù ra

Sàm tăng cuồn cuộn nhà ta

Fan ngu ủng hộ, mã tà khuyển nhung

 

U minh bao phủ chập chùng

Thái Lan cảnh sát, thủy chung tấm lòng

Youtuber bị xiết vòng

Hoàng Gia nghiêm ngặt canh phòng ngày đêm

 

Giáp, Hùng, Lam, Báu rút êm

Trại giam mở khóa gọng kềm xiết da

Chín tầng địa ngục ác ma

Súc sinh ngạ quỷ rên la nỗi gì?

 

Việt Nam giáo hội thâm sì

Máu loang thân Phật u tì vặn năm

Còn ai liều lĩnh tới thăm

Hoàng gia giả mạo tối tăm mịt mù

 

Hết đường chối cãi án tù

Báu- Theerawat cúc cu bạn bè

Chí Phèo- Thị Nở khóc nhè

Hết trò ăn vạ té de ra quần.

 

2.3.2025 Lu Hà

 

 

 

Quỷ Quốc Nội Ma Hải Ngoại

Thơ trào phúng

 

Vũ Hoàng Lân lăng xăng điếu đóm

Tôn vinh thằng Báu đốm kiếm cơm

Dũng Taylot, thật đáng gờm

Lon ton phỏng vấn thằng bờm tỉ tê

 

Bộ nội trợ tỉ tê kể lể

Chuyện vợ con thế hệ tương lai

Ranh ma cặm bẫy cố gài

Bỏ qua tất cả quái thai chiêu hồn

 

Đoàn Văn Báu du côn ác độc

Vẫn một hai tâng bốc ngợi khen

Lưu manh băng đảng mon men

Gần xa ướm hỏi bon chen cửa quyền

 

Youtuber tuyên truyền thật giả

Cùng hội thuyền, đá cá lăn dưa

Chân cầu ông Lãnh khi xưa

Găng xơ anh chị mạt cưa điếm đàng

 

Kìa Hoàng Sáu nghênh ngang hách dịch

Cậy báo cha với Thích Chân Quang

Dải đinh tội ác phũ phàng

Uyên, Dương, Hùng, Giáp, Lam càng bất nhân

 

Thư giấy trắng, nắn gân Sư Phụ

Suốt chặng đường gầm rú bao vây

Trợ duyên hổ báo cáo cầy

Lập tăng đoàn mới, mẹo hay vô cùng

 

Chúng chẳng sợ âm cung địa phủ

Nghiệp chướng đầy cay cú kể chi

Ma vương quỷ sứ đen sì

Khác chi mõm chó a tì vạn năm.

 

3.3.2025 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét