Thứ Tư, 26 tháng 2, 2025

Thơ Chế Nhạo Chùm 118

 

Đỉa Hút Máu Người

Thơ trào phúng

 

Giúp Thày chiếu khán vi sa

Chẳng đưa giữ lại thiết tha du hành

Ai hay thằng Báu lưu manh

Giang hồ mật vụ, công danh bạc tiền

 

Chống lưng đã có chính quyền

Dựa hơi giáo hội, chó điên cắn càn

Giáp- Hà tình nghĩa chứa chan

Anh em thề thốt giang san núi đồi

 

Bấy lâu thèm khát oản xôi

Lập lờ từng bãi, nổi trôi sông hồ

Ngu si bản chất côn đồ

Khuyển dương chồn cáo, tung hô trưởng đoàn

 

Ngón nghề lôi cuốn mưu toan

Vũng lầy tăm tối dã man lún dần

Con đường tội phạm bán thân

Lọc lừa thiên hạ bất cần lương tri

 

Tâm cơ bá đạo đen sì

Miếng mồi béo bở thâm sì mặt mo

Bám theo bắt tép chim cò

Búa dìu dư luận, giằng co thói đời

 

Khát khao cả vốn lẫn lời

Tham lam đỉa đói, máu người chân tu

Mấy tầng địa phủ âm u

Tâm thần tội phạm ngục tù quản chi?

 

15.2.2025 Lu Hà

 

 

 

Nghiệp Quả Khó Thoát

Thơ trào phúng

 

Chỉ thị mật tăng đoàn ngăn chặn

Soạn thảo ra phương án ma cô

Khác chi một lũ côn đồ

Báu kia, Giáp nọ mưu mô đủ đường

 

Thích Minh Tuệ hoằng dương Phật Pháp

Đâu cần người trấn áp các sư

Thánh tăng hỉ sả nhân từ

Khoan dung độ lượng chân như Phật Đà

 

Youtuber tà ma ác quỷ

Bầy thối tha quỵ lụy ăn theo

Uốn lưng óc chó đầu heo

Tôn thờ lão đại kì kèo bám chân

 

Rồi cũng hết, phân trần ngụy biện

Vệ sĩ đoàn tà kiến bất minh

Hung hăng tiến sĩ hôi rình

Vi sa chấn lột âm binh dật dờ

 

Đoàn khất thực ngẩn ngơ cất bước

Không giấy tờ căn cước hộ thân

Tin sao vào ngã vô thần

Trước sau bất nhất dấn thân nguyện thề

 

Phá tăng đoàn hả hê giá hội

Ngỡ quân cờ nổi trội trong tay

Kể chi nhân quả trả vay

Ngàn năm bia miệng ai hay nợ đời

 

Đoàn Văn Báu dám chơi với lửa

Con gà rừng cứng cựa sàm ngôn

Quen nghề mổ rác bán buôn

Ma vương xui khiến âm hồn súc sinh

 

Cả nhân loại hành tinh nhỏ lệ

Bậc chân tu Minh Tuệ xiết bao

Oan khiên kiếp nạn thế nào?

Ngàn năm Phật Giáo ghi vào sử thi

 

Thày xám hối thầm thì hoa lá

Chư thiên cười vàng đá sắt son

Để cho Phật Giáo trường tồn

Búa đừng mừng rỡ cô hồn ác ma

 

Tội phỉ báng Phật Đà giới luật

Thói kiêu căng bất nhất sàm ngôn

Thái Lan băng đảng luồn trôn

Khom lưng bơ đỡ bán buôn nhân quyền.

 

15.2.2025 Lu Hà

 

 

 

Phật Cà Sa Ma Áo Giấy

Thơ phê phán xã hội

 

Việc đơn giản hóa ra phức tạp

Báu ngầm sai, thằng Giáp tới nơi

Từ xa chó sói đánh hơi

Vi sa ba cái đùa chơi lưới trời

 

Giả hay thật, ai ơi chớ vội

Đại ma đầu, tội lỗi chất chồng

Huỳnh-Hà-Lam- Sáu tấn công

Có không, không có xù lông cáo chồn

 

Thích Minh Tuệ, thế tôn phù trợ

Thiên nhãn thông thấy rõ yêu ma

Thái Lan, Miến Điện xông pha

Ngài đâu sợ chết, mã tà cản ngăn

 

Bầy ác quỷ, ma tuần năm đứa

Youtuber mặt sứa gan hùm

Quay phim, chụp ảnh tùm lum

Rêu rao phản động gọng cùm dọa ai?

 

Nghề vu khống, công khai chẳng sợ

Cậy chính quyền hỗ trợ từ xa

Dựa hơi giáo hội vịt gà

Điệp viên mật vụ chui ra thụt vào

 

Phật một thước, ma cao một trượng

Chuyện vi sa biến tướng xót xa

Báu- Hùng gầm rú kêu la

Chín tầng, địa ngục Giáp- Hà vùi chôn

 

Thày Minh Tuệ, tâm hồn thanh thản

Tấm lòng thành, kiếp nạn vượt qua

Hương sen ngược gió bốn mùa

Niềm tin giáo pháp, hơn thua chẳng màng

 

Phật cà sa, ma mang áo giấy

Bậc Thánh Tăng nhìn thấy phàm nhân

Tâm gan trong cõi hồng trần

Luân hồi, nghiệp quả xoay vần khổ đau.

 

15.2.2025 Lu Hà

 

 

 

Sức Mạnh Tinh Thần Của Giới Luật

Thơ phê phán xã hội

 

Giữ giới luật không dời nửa bước

Bậc thánh tăng sau trước trung thành

Cam lồ chan chứa phúc lành

Không gian phước hạnh, du hành thảnh thơi

 

Tâm bất động, dòng đời biến động

Mặc yêu ma, nuốt sống ăn tươi

Sư Minh Tuệ vẫn mỉm cười

Tinh thần bát nhã, đạo đời gieo duyên

 

Bao thế lực, chuyên quyền phân hóa

Giáo hội mù, đe dọa răn đe

Điệp viên, mật vụ gầm ghè

Báu kia, Giáp nọ lăm le phá đoàn

 

Lắm thủ đoạn, mưu toan chia rẽ

Chuyện cỏn con, có bé xé to

Ngày đêm theo dõi rình mò

Cai tù, quản giáo đủ trò múa may

 

Tôn Ngộ Báu mặt dày bặm trợn

Giáp tay sai, tong tớn vẫy đuôi

Thày tôi hỉ sả buông xuôi

Tùy duyên hành xử, nhặng ruồi quản chi

 

Với Phước Nghiêm thầm thì mây gió

Áo bên đường nhặt bỏ vào tay

Thần bài cũng chẳng lung lay

Chuyện từ quá khứ trả vay nghiệp lành

 

Bậc chân tu mong manh áo vải

Chỉ thong dong hiện tại mà thôi

Đại bàng hoan hỉ núi đồi

Biển sâu tĩnh lặng nổi trôi thuyền từ.

 

15.2.2025 Lu Hà

 

 

 

Báu Nổ Thao Túng Dư Luận

Thơ trào phúng

 

Thóa mạ Thày tôn vinh thằng Báu

Nhân quả mang, con cháu ác nhân

Sàm tăng, giáo hội chia phần

Giang san u ám. trầm luân kiếp người

 

Còn giãy dụa vòng đời vô tận

A tu la sân hận lụi tàn

Súc sinh đày đọa vô vàn

Lạc vào ác nghiệp gian nan ba đường

 

Kìa địa ngục, khuyển dương ngạ quỷ

Ngọn lửa nào thiêu hủy thịt xương

Ta bà nếm trải vô thường

Tình thương chúng loại, hoằng dương Phật Đà

 

Thủ đà la, thiết tha khất thực

Gieo duyên lành, thần thức tái sinh

Lợi quyền phe phái bất bình

Mưu toan chống lại rập rình cản ngăn

 

Tôn Ngộ Báu chó săn hồ hởi

Chớp thời cơ chạy tới giúp Thày

Khó gì hộ chiếu có ngay

Kẻ gian đâu hiểu điềm may nước nhà

 

Đã từ lâu, thảo ra kế hoạch

Núi Sạn giao trọng trách kịp thời

Lu loa giới hạn mười người

Dối Thày lừa bạn, đất trời chứng minh

 

Sư thật đó thần linh thấu hiểu

Báo- Giáp- Hà bảng hiệu thề bồi

Anh em sống chết thịt xôi

Hại Thày kín đáo trau dồi kỹ năng

 

Lắm thủ đoạn lăng xăng khuyến cáo

Phóng nhân tâm bố láo tiền tài

Vi la bóp chẹt hại Ngài

Giao thông cản trở, cắm cài âm binh

 

Con tắc kè biến hình đổi dạng

Xã hội đen bóng dáng Hoàng Gia

Tung tin thất thiệt cáo già

Bức tranh quyền thế râu ria vẽ vời

 

Theerawat đười ươi xuất chúng

Con khỉ già trót nhúng tay vào

Hoàng Gia danh tiếng tào lao

Dối lừa thiên hạ thuốc lào rắm rong

 

Giữ vi sa, Báu mong thắng cuộc

Tội ác này tự chuốc vào thân

Trưởng đoàn ngạo mạn công thần

Đường sang Ấn Độ toàn dân lọc lừa

 

Thằng thợ nổ say xưa chiến tích

Youtuber phấn khích ăn theo

Vịt gà bã đậu đầu heo

Tung hô Báu Giáp chó mèo ngẩn ngơ

 

Thích Minh Tuệ đâu ngờ mưu kế

Chúng giúp Thày rổi để quản Thày

Vi sa vệ sĩ ai hay

Sợi dây liên đới cáo cày lòi đuôi.

 

16.2.2025 Lu Hà

 

 

 

Thằng Báu Mưu Thâm Thật

Thơ trào phúng

 

Báu đi bảo vệ Thày tu

Chuyên ngành quản giáo, coi tù ngày xưa

Mưu mô thủ đoạn dư thừa

Tuyên truyền vu khống, mạt cưa điếm đàng

 

Mướp kia dù đắng cũng hàng

Đàn em phá rối hiên ngang cản đường

Sàm tăng giáo hội chủ chương

Luận bàn kế hoạch, tận tường trước sau

 

Giấy tờ quản thúc ruổi mau

Nửa đêm hốt trọn, theo nhau bộ hành

Cáo già đạo đức gian manh

Vai trò hộ pháp, giả danh kiểu này

 

Nghiệp đời nhân quả trả vay

Vấn đề xuất khẩu, ai hay trò mèo

Đầu đà khất thực gian neo

Việt Nam thoái thác, mè nheo đủ điều

 

Chính quyền hối thúc sớm chiều

Thôi đành cam phận, cô liêu một mình

Biết bao sư nhỏ tận tình

Xin theo tu tập, tôn vinh Phật Đà

 

Dập dìu hộ chiếu vi sa

Dây dưa trì hoãn, ác ma bày trò

Mưu hèn kế bẩn mổ cò

Bên tòa đại sứ, kéo co mập mờ

 

Ngây thơ khắc khoải từng giờ

Nghẹn ngào sư nhỏ, bơ vơ xứ người

Thái Lan băng đảng chuột dơi

Báu quen dan díu, cảnh đời chớ trêu

 

Vàng tươi trôi nổi lều bều

Cãi nhau chí chóe, chia đều được sao?

Hoàng gia mạo nhận tào lao

Uốn lưng điếu đóm, cào cào bọ hung

 

Youtuber nhảy lung tung

Vây quanh Báu- Giáp- Lam- Hùng kể công

Nai vàng ăn lúa trên đồng

Thợ săn giương bẫy xiềng gông đợi chờ

 

Phước Nghiêm không nỡ hững hờ

Thương Thày sư nhỏ, bơ vơ hãi hùng

Luật sư pháp lý tới cùng

Biên lai chứng thực mịt mùng vi sa.

 

16.2.2025 Lu Hà

 

 

 

Hoàng Sáu Con Chó Ghẻ

Thơ trào phúng

 

Thằng Hoàng Sáu, Ti Vi chó ghẻ

Youtuber ăn ké người tu

Theo chân thằng Báu tối mù

Tung tin thất thiệt ruồi bu kiến bò

 

Cuồn cuộn con, hát hò đào bới

Vỗ tay reo, hồ hởi sàm tăng

Quạ đen bay nhảy nhố nhăng

Kền kền chờ đợi Đường Tăng qua đường

 

Thích Minh Tuệ, hoằng dương Phật Pháp

Thủ đà la, bản nháp ngàn năm

Lành thay dưới ánh trăng rằm

Tăng đoàn khất thực ươm tằm nhả tơ

 

Báu- Giáp- Sáu, thừa cơ sát nhập

Xui tay chân vùi dập thiền sư

Phá tan chánh đạo chân như

Tấm lòng trong sáng, nhân từ lan xa

 

Ngay từ đầu, yêu ma ác quỷ

Báu lập lờ, tôn quý Sư Thày

Tuyên truyền lôi kéo cáo cày

Khó khăn bài toán giải ngay dễ dàng

 

Xuất khẩu Thày đi sang Ấn Độ

Lũ vô thần ham hố giàu sang

Ngón nghề quản giáo sẵn sàng

Giả danh vệ sĩ bẽ bàng mặt mo

 

Làm hộ chiếu chim cò bới rác

Giữ bên mình tố giác các sư

Chiêu trò phiền não tâm tư

Giấy tờ du lịch thực hư mập mờ

 

Giáo hội Việt, giải vờ không biết

Ra nước ngoài sống chết mặc bay

Chân tu đen trắng tỏ bày

Toàn cầu nhỏ lệ đắng cay nỗi lòng.

 

17.2.2025 Lu Hà

 

 

Tầm Sư Để Phá Đạo

Thơ trào phúng

 

Người ta bảo tầm sư học đạo

Báu là thằng lếu láo so bì

Chuyên môn gây chuyện thị phi

Hơn thua đố kỵ, đa nghi thắng thù

 

Kẻ vô thần, mịt mù tri thức

Hiểu làm sao, rõ bực thánh nhân

Tham lam ngã mạn hồng trần

Trò hề vệ sĩ, bất cần lương tâm

 

Thích Minh Tuệ quán âm Bồ Tát

Hạnh nhân từ, nỡ sát phạt ai?

Cầu mong Báu sẽ thành tài

Thực lòng tu tập, tương lai huy hoàng

 

Loài quỷ dữ, sài lang ác độc

Quyết bám theo, để đốc thúc đoàn

Dò la giăng bẫy mưu toan

Dèm pha sư nhỏ, cầu toàn cá nhân

 

Gieo nỗi sợ, tinh thân chi phối

Dụ đám đông, phá rối người tu

An ninh Thái bắt bỏ tù

Tình nghi phạm pháp, mịt mù tối tăm

 

Cố nhồi nhét, băm vằm thân xác

Khiến các sư phờ phạc lo âu

Rập rình thả lưới móc câu

Mê cung cảm xúc, u sầu sa cơ

 

Đoàn du lịch, nước cờ tính trước

Bậc chân tu, chẳng được công khai

Yêu tinh lẩn khuất trần ai

Giáo quyền thoái thác, chông gai khó lường

 

Báu thao túng, nhiễu nhương dư luận

Youtuber luẩn quẩn tít mù

Fan ngu lạc lối thâm u

Tôn vinh thằng Giáp hận thù gian ngay

 

Chúng phỉ báng, Sư Thày Minh Tuệ

Ém các sư, o bế từng ngày

Phước Nghiêm chính trực thẳng ngay

Vu cho vụ lợi, thường hay đánh bài

 

Giữ hộ chiếu độc tài khống chế

Chức trưởng đoàn chúa tể ác ôn

Toàn quyền đi lại bán buôn

Dùng Theerawat xảo ngôn tuyên truyền.

 

17.2.2025 Lu Hà

 

 

Thằng Báu Phá Đạo Phật

Thơ trào phúng

 

Báu- Hằng-giáo hội sàm tăng

Tập đoàn chó sói, hung hăng sủa càn

Mịt mù tăm tối giang san

Chất chồng tội ác ngút ngàn bể dâu

 

Sư Thày Minh Tuệ đi đâu?

Bám theo phá rối, đầu trâu mặt bò

Vi sa du lịch giằng co

Mưu toan chiếm đoạt chim cò truyền thông

 

Từ bi tứ đại giai không

Đàn nai hội ngộ, cánh đồng thiền căn

Mặc cho hổ báo dữ dằn

Trăm phương ngàn kế cản ngăn tăng đoàn

 

Quay phim kiếm chác ngỗng ngan

Hành nghề trái luật, mưu toan hại Thày

Nhân danh vệ sĩ ai hay

Ngấm ngầm phá hoại trả vay nghiệp đời

 

Luân hồi hóa kiếp ai ơi!

Chín tầng địa ngục chuột dơi chôn vùi

Tiện nhân vu khống tu chui

Giả vờ thống thiết sụt sùi sân bay

 

Khuyển dương lang sói từng bày

Tay chân mật vụ cáo cày luồn sâu

Báu thành ngạ quỷ ma đầu

Ngón nghề khai thác nhặng ruồi vo ve

 

Vô thần vây cánh bạn bè

Thổi kèn đánh trống cò kè thiệt hơn

Hội đoàn các cấp bôi trơn

Rửa tiền tham nhũng, mỡ nhờn mặt quan

 

Cúng dường rút ruột bạo tàn

Phá nồi cơm điện dã man tột cùng

Thân tàn ma dại âm cung

Con heo Tần Cối hãi hùng thịt hôi.

 

17.2.2025 Lu Hà

 

 

 

Toan Tính Từ Lâu

Thơ trào phúng

 

Mưu sâu tính toán từ lâu

Thày tu xuất khẩu qua cầu tử sinh

Dọn đường ngạ quỷ yêu tinh

Tay chân thằng Báu rập rình ngày đêm

 

Bẫy giăng mọi ngả êm đềm

Hô phong hoán vũ, lưỡi liềm trăng suông

Bầy đàn chó sói sổng chuồng

Nhe nanh múa vuốt, quay cuồng đảo điên

 

Nguyên nhân cũng bởi cạn tiền

Sàm tăng hối thúc chùa chiền vắng tanh

Tuân theo giáo hội quốc doanh

Cúng dường chuyển khoán, sớm nhanh phục hồi

 

Chúng thanh niên, đói thịt xôi

Hổ mang cuồn cuộn, tanh hôi máu người

Rửa tiền tham nhũng tìm nơi

Kinh doanh chốn thuế, chuột dơi gọi mời

 

Chân Quang sư phụ hụt hơi

Bỗng nhiên líu lưỡi, ngồi chơi ván bài

Trò hề vệ sĩ khôi hài

Bám theo như đỉa, dằng dai khốn cùng

 

Tung tin thất thiệt rối tung

Hoang mang xã hội, não nùng lòng dân

Tiểu yêu láo nháo xa gần

Quay phim chụp ảnh, bất nhân đủ điều

 

Độc quyền vu khống nói điêu

Giáp kia Sáu nọ, lắm chiêu lọc lừa

Đàn em sâu bọ say xưa

Hành nghề ăn bám đong đưa mớm lời

 

Đại ca Báu rất chịu chơi

Giả nhân giả nghĩa bao người ngợi ca

Nhân danh theo hạnh đầu đà

Đầu gà chánh hiệu ác ma là mày.

 

17.2.2025 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét