Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

Đôi Dòng Chia Sẻ Với Cù Huy Hà Bão.



 


Cám Ơn Anh Thi Sĩ Lu Hà


Em nước Việt anh nơi trời Mỹ

Cám ơn anh thi sĩ Lu Hà

Thơ anh đọc rất sâu sa

Đàn em trong nước đọc là vỗ tay

Anh cứ viết hàng ngày em đọc

In thơ anh phát dọc xóm làng

Quyết tâm vạch mặt quan tham

đến khi cộng sản việt nam chẳng còn




Hifiiii cám ơn anh Thi Sĩ Lu Hà anh biết đấy bọn em đang sống ở trong nước hàng ngày phải sống dưới chế độ hà khát của CSVN nếu làm thơ chống CS mà bị phát hiện là đi tù chứ chẳng chơi đó anh thấy nhạc sỹ Việt Khang cũng mới bị bắt vì sáng tác bài việt nam tôi đâu đó là chưa kể làm mà chửi bọn CS nữa thì coi như tội lật đổ chế độ liền đó anh? thôi em cứ in thơ anh ra phổ biến thì hơn anh à Cộng sản nó đâu qua mỹ mà bắt anh được hì chúc anh có những bài thơ hay anh nhé em sẽ đọc thơ anh



 Cù Huy Hà Bão





Cám ơn chú em Cù Huy Hà Bão đã hỏi thăm anh. Anh đã dưạ vào ý tưởng cuả em trong thể thơ 8 chữ để mở rộng ra thành bài song thất lục bát. Mong rằng em hãy tiếp tục học theo anh làm thử lối thơ truyền thống độc đáo này cuả dân tộc. Anh muốn đề cao tính nhân văn, nền văn hoá bản điạ, nhân bản. Cụ thể là văn hoá làng xã một tổ chức xã hội dân chủ nhân đạo lâu bền nhất cuả lịch sử Việt Nam. Phép vua thua lệ làng, mỗi làng có hội đồng hương chính và tự bầu ra người đứng đầu quản lý hành chính cấp thấp như lý trưởng và các quản xã v. v…Triều đình trung ương chỉ có việc thu thuế họ không thọc sâu vào công việc nội bộ cuả từng xã. Nếu xã trưởng, lý trưởng sai thì dân có quyền bầu lại.



Cộng sản bày ra cái trò hội kín thực ra là một đảng cướp, tên thủ lãnh đứng đầu là chủ tịch coi như một đại vương, dưới là hàng ngũ các tiểu đầu lãnh, hay tiểu bố già. Tổ chức đảng uỷ các cấp và các tổ trưởng dân phố, thôn trưởng và hàng loạt dây mơ dể má đoàn, đội v. v… chỉ là thủ đoạn tự kiểm soát lẫn nhau, như những con chó trong chuồng chó đều tham ăn cả và con nào cũng muốn được chủ yêu cho nhiều xương hơn để gặm. Cái nguy hiểm là người cộng sản đã tha hoa hàng triệu người dân trở nên ngu xuẩn ich kỷ tham ăn và hèn mọn. Họ đã chiêu nạp được 3 triệu đảng viên là một thành công mua chuộc tuyên truyền. Trò đấu tố điạ chủ vu oan hay đánh nhân văn giai phẩm là thủ đoạn khuyến khích phần thú cuả mỗi con người. Tính thú tăng tính người giảm là cộng sản đã thành công trong mẹo trị dân. Thủ đoạn phân hoá nội bộ nó có nguồn gốc từ quy luật gây mâu thuẫn cuả triết học giả cầy Mác ăn cắp cuả Hegel. Nhưng Hegel là nhà thần học, quy luật mâu thuẫn cuả ông không thể hiểu như cs được.Mâu thuẫn là hai mặt đối lập chúng thống nhất tương tác lẫn nhau, bù trừ nhau để tiến lên như âm và dương, như đàn ông đàn bà vậy…. Kể cả quy luật phủ định cuả phủ định cũng bị Mác xuyên tạc và hiểu sai đi hoàn toàn.



Mác là tên thờ cúng Sa Tan, nhưng lại ăn cắp ý tưởng cuả Hegel bàn chuyện trên trời giúp nhân sinh gần với thượng đế thì thoắt cái gọi là duy vật, toàn bàn chuyện miếng ăn, tranh chấp vật chất, đâm chém nhau…





Mong rằng các em sẽ góp thành những cơn bão để lật đổ tà quyền cộng sản với cái tên" Vũ- Bão". Thật ra theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, hay quy luật phủ định cuả phủ định nguồn gốc từ tư tưởng cuả Hegel mà Mác đã cố tình xuyên tạc đi cũng cho ta thấy:



Cộng sản sẽ tự hoại diệt và một chế độ mới sẽ phủ định chế độ cộng sản, dù có bắt bớ hay khủng bố cũng thưà thãi. Nhưng không lẽ họ ngồi chờ chết, chờ ngày cáo chung cuả chế độ? Bản chất u mê vật chất tham lam thì họ sẽ cố giành giật đến cùng dù có chết phơi thây như Gadhafi họ cũng không sợ và họ không bao giờ nghĩ số phận phũ phàng lại đến với họ?



Càng thủ tiêu ám sát bắt bớ những người đối lập thì ngày tàn càng đến với họ mà thôi.



Anh làm thơ vì lương tâm và nhận thức trí tuệ thấy phải có nghiã vụ bổn phận với nòi giống tổ tiên cha ông vì mình sinh ra là người Việt Nam. Nếu như cha mẹ sinh ra anh là một thằng ngu, tham lam hay ăn như con lợn chỉ thích tiền bạc giàu sang phú quý thì là một nhẽ, và anh sẽ để cho cuộc đời dần trôi đi vô vị tầm thường.



Chính vì trái tim nhân hậu dễ thương cảm, xúc cảm và quá trình học tập đọc nhiều sách vở đã tạo cho anh một tri thức để biết phân biệt đúng sai. Anh cũng chả cần văn bằng này, chứng nhận kia về trình độ học vấn để làm cái quái gì. Cái chính là tri thức thật sự và cuộc sống nội tâm phong phú.



Chúc em, các bạn bè cuả em và gia đình bình an hạnh phúc.



Lu Hà







Tiếng Súng Đầu Xuân



Có con voi chui qua được lỗ kim

Chuyện tục ngữ giờ đây là có thật

Huyện tiên lẵng kobe xe cuốc đất

Phá sập nhà mà xã bảo không hay



Cá tôm cua ở đầm bỗng biết bay

Ở tiên lẵng chuyện thần tiên thế kỷ

Đừng khoác lác dân không còn ấu trĩ

Để gạt lừa như hồ đã rối gian



Kẻ ngu đần giờ là lũ Tham Quan

Nhìn máy tính như lạc vào mê trận

Thời tin học danh giới là vô tận

Hãy nhận là quá độc ác thì hơn



Đã gần xuân đuổi dân ra ở đường

Nhà hai tấm mà gọi lều canh cá

Thôi đừng nói để đừng sai nữa nhá

Càng lắm lời càng lòi mặt ngu si



Đã làm sai đảng có nói kiểu gì

Thì dân việt cũng không còn bái phục

Dân chẳng phục chế độ này sẽ gục

Sẽ còn nhiều đoàn văn quí văn vương



Tôi quyết đi chung cùng một chiến trường

Để lật đổ đảng có đuôi bán nước

Cầu thượng đế ban anh hùng dân tộc

Một quang trung như xưa người từng ban



Dựng cờ đào đánh đuổi bọn Việt gian

Bọn thái thú bưng bô cho Trung Quốc

Và tiếng súng đầu xuân Vươn bắt trước

Hãy cùng theo người dũng sĩ Dân Oan



Kính gửi anh Lu Hà

Anh Lu Hà ơi bọn em là thế hệ con cháu đang sống ở VN rất mong đọc thơ anh lắm anh làm nhiều bài thơ để bọn em phổ biến anh nhé thân chào anh hẹn gặp lại anh ngày Việt Nam không còn cộng sản





Chim Báo Bão

cảm tác thơ Cù Huy Hà Bão: Tiếng Súng Đầu Xuân



Phét lác mãi lai nhai như bố

Hồ Chí Minh một thuở vàng son

Con voi nó giỏi lách luồn

Lỗ kim chui lọt bán buôn giống nòi



Bầy con cháu lạc loài khỉ đột

Ở Hải Phòng cướp dật công khai

Đầm ao Tiên Lãng tả tơi

Thành uỷ chỉ đạo chuột dơi chó mèo



Xe ủi đất xông vào tàn phá

Nhà hai tầng chúng bảo chòi canh

Công an bộ đội ruồi xanh

Tay dao nách thước tan tành ngói mây



Mấy tấn cá bỗng bay biến sạch

Bọn đàn em cành cạch nhào vô

Nồi niêu xong chảo tha hồ

Vét cho thật sạch đầu trâu mặt bò



Xã đội trưởng chẳng từ ổn áp

Sách nhiễu dân tập nập lâu la

Hiền - Liêm thượng cấp vào ra

Anh em họ mạc thi đua cướp ngày



Quan trí thấp dở ngây dở ngọng

Mạng gu gồ loạng choạng Văn Thành

Cử nhân tiến sĩ sập sành

Đăng quang bằng dỏm hôi rình mắm tôm



Tết đã đến nhẫn tâm trấn lột

Mặc dân oan thảm thiết kêu la

Dựng lều chúng đốt thành tro

Ngàn năm lịch sử ai ngờ ngày nay?



Vận non nước lúc suy lúc thịnh

Tám mươi năm tan nát giang san

Từ khi bầy đảng du côn

Trá hình vô sản liếm chôn Hán triều



Đã đến lúc hết mơ tan mộng

Tỉnh dậy thôi chống cộng cứu dân

Dẹp tan bè lũ sứ quân

Diệt bầy sâu đỏ lan tràn non sông



Đánh đuổi giặc đại đồng thế giới

Lường gạt dân giáo phái Mác Lê

San Tan thờ cúng ê chề

Hồ- Đồng phản quốc dầm dề máu xương



Mao Chủ Xí vừng đông uế xú

Con lợn già la lối om xòm

Dâm dê trụy lạc lòi dom

Tiêm la mủ lậu lồm ngồm ruồi bâu



Ta đánh Pháp cho Tàu đấy nhé

Đuổi Mỹ đi cho chủ Nga Sô

Chính mồm Lê Duẩn nói ra

Tự do độc lập mẹo Hồ Chí Ngu



Dân có ruộng người nghèo tưởng bở

Diệt trung nông điạ chủ tầm phào

Nhà nhà máu lệ tuôn trào

Xiết vòng nô lệ nghẹn ngào lầm than...



Thói ích kỷ tham ăn kèn cưạ

Người Việt Nam văn hoá suy tàn

Cóc già đáy giếng dối gian

Tiếc công tiếc sức xui đàn cháu con



Chót lỡ bước nhưng còn ngoan cố

Lũ quan tham sa đoạ tham ô

Bất tài thùng rỗng kêu to

Giàu sang quý tộc má đào tiểu thư



Thật bỉ ổi yêu ma đạo tặc



Vẫn già mồm quang quác dựng xây

Thiên đường xã hội cáo cầy

Trọng Sang Hùng Dũng vui vầy hân hoan..



7.3.2012 Lu Hà







Cha Nào Con Ấy

cảm tác thơ Cù Huy Hà Bão



Nòng đại bác phọt ra lổm ngổm

Nguyễn Chí Thanh ảm đạm cô hồn

Thằng ba chồn cáo ra luôn

Cha nào con ấy bán buôn xác người



Nguyễn Tấn Dũng lạc loài quỷ đỏ

Học lớp ba trình độ lờ mờ

Nguyện theo đảng cướp họ Hồ

Nga Tàu tôi mọi cơ đồ ngả nghiêng



Què một cẳng nghênh ngang kiêu ngạo

Thương phế binh y tá học nghề

Từ tên du kích nhà quê

Vào ngành mật vụ ê chề công an



Được Năm Kiệt phong lên hàng tướng

Lắm mưu ranh tham nhũng tay chơi

Đàn em rải rác khắp nơi

Đầu trâu mặt ngưạ thảnh thơi sông hồ



Còn ba trợn hơn Hồ Chí Mít

Lệnh bố già dân chết tươi ngay

Đong đưa Tàu Mỹ Nga Tây

Săn tìm mâu thuẫn cùng bầy việt gian



Dân nổi dậy dã man cũng xẹp

Khắp ba miền tấp nập kêu oan

Hai thằng Sang Trọng luồn chôn

Ba Tàu dưạ dẫm mùi nồn con Nga



Bộ tà giáo cục ta cục tác

Chí Vịnh kia ngang ngược ai bằng

Cam kết bán nước đến cùng

Tài nguyên rừng biển giàu sang họ hàng



Xây mả bố to đùng ngất nghểu

Nhà thờ riêng thổ điạ hoàng cung

Vinh qui bái tổ vẻ vang

Âm hồn ngạ quỷ suối vàng âm u...



Nạn lạm phát tiền như giấy lộn

Mackeno lộn xộn rên la

Từng chùm hoa cải bắn ra

Nát be nát bét bí thư Hải Phòng



Kià tiếng hát non sông đất nước

Không thể nào chịu được tang hoang

Việt Khang thổn thức đau thương

Mủi lòng nòi giống Lạc Hồng bốn phương



Hãy tỉnh dậy cùng phường ác bá

Các sứ quân đảng bộ yêu ma

Trở về dân tộc sơn hà

Vùng lên chống lại giặc Tàu xâm lăng



Còn ngoan cố vấn vương vật chất

Chết không buông là hết đường rồi

Triều Tiên gặm củ kim chi

Cu Ba nhai bã ngọt bùi gì đâu?



Hỏi thế giới nơi nào dung thứ

Sang Nga Xô nốc rượu wodka

Bố Tàu nó cũng chẳng ưa

Hán gian nó ghét hỏi đâu là nhà?



9.3.2012 Lu Hà







Hoạ Nô Lệ Giặc Tàu

cảm tác từ nhạc Việt Khang: Xin Hỏi Anh Là Ai?



Hỏi những kẻ nhận là đầy tớ

Anh là ai sao nỡ bắt tôi?

Sinh ra cùng ở trên đời

Đánh tôi tàn bạo lệ rơi máu trào



Chặn tiếng nói tự do dân chủ

Tình thương yêu chan chưá giống nòi

Chống quân xâm lược nước ngoài

Nghìn năm đô hộ bao đời lầm than



Ôi tổ quốc muôn vàn cay đắng

Xin hỏi anh đang sống ở đâu?

Ngăn tôi phản đối giặc Tàu

Nói bằng giọng nói ông bà tổ tiên



Sao mắng nhiếc ngang nhiên đạp mặt?

Giưã ban ngày cảnh sát đứng coi

Giang sơn chìm đắm biển khơi

Làm tay sai giặc giết người Việt Nam



Hỡi ngư phủ tím bầm gan ruột

Tàu lạ kia xé nát lưới chài

Cô hồn ảm đạm trần ai

Lưỡi bò liếm sạch đất đai mất rồi



Bàn tay sắt độc tài gian ác

Cả ba miền thảm khốc thương đau

Cỏ cây đồng nội uá màu

Đất đai rừng biển mỏ dầu tài nguyên



Tôi không thể ngồi yên hưởng thụ

Dân tộc tôi thảm hoạ thê lương

Triền miên tăm tối quê hương

Đời sau con cháu bi thương sụt sùi



Tôi xin hỏi nhân loài thế giới

Cội nguồn xa nhoi nhói tim đau

Việt Nam tổ quốc tôi đâu?

Vết nhơ nô lệ mịt mù tương lai...



7.2.2012 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét