Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2026

Thơ Tình Chùm Số 1.521

 

Cảm Ơn Ngài Thủ Tướng

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Cảm ơn thủ tướng Modi

Lương tâm chánh pháp, thầm thì bên tai

Vang lên trong cõi trần ai

Tiếng chuông thỉnh nguyện, u hoài ngàn năm

 

Đêm trường thắp sáng trăng rằm

Bình minh chiếu rọi, con tằm nhả tơ

Mầm xanh ngọn lúa phất cờ

Bồ đề nảy lộc, thiên cơ, đạo tràng

 

Ba y phấn tảo thẳng hàng

Tu trì giới luật, khang trang đạo hành

Bầy đàn hắc ám gian manh

Mưu mô báo đốm, tranh giành Phật Môn

 

Luân hồi trở lại cội nguồn

Toàn cầu xúc động, lệ tuôn đôi dòng

Gieo duyên Minh Tuệ, thong dong

Việt Nam- Ấn Độ mở lòng chúng sinh

 

Mười phương Chư Phật quang minh

Từ bi hỉ sả, lung linh Niết Bàn

Trái tim nhân loại chứa chan

Bến bờ chân lý giang san đợi chờ.

 

23.5.2025 Lu Hà

 

 

 

 

Ngàn Năm Sinh Thành

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Ngàn năm tái tạo sinh thành

Trần gian bể khổ, mong manh kiếp người

Đức Ngài Minh Tuệ mỉm cười

Ba y một bát trọn đời đi tu

 

Đầu đà pháp hạnh vân du

Kiên trì giới luật, thiên thu luân hồi

Con đường hỉ sả buông xuôi

Dầm mưa dãi nắng, núi đồi gần xa

 

Nhân hà vũ trụ bao la

Bầy đàn ác quỷ, yêu tà cản ngăn

Ma tăng đủ loại dữ rằn

Tập đoàn giáo phẩm, chó săn cắn càn

 

Quay phim, chụp ảnh, thả dàn

Nhẫn tâm cắt ghép, lường gàn chúng sinh

Youtuber, bẩn rập rình

Sò lông, báo đốm, bất minh tuyên truyền

 

Hành hương đất Phật tùy duyên

Tăng đoàn khất thực, xây nền căn cơ

A Di Đà Phật nguyên sơ

Con thuyền bát nhã, bến bờ nở hoa

 

Long thần, hộ pháp, thái hòa

Ưu đàm nở rộ, nhạt nhòa lệ rơi!

Niềm vui thế giới loài người

Tấm gương giải thoát đất trời chứng minh.

 

18.8.2025 Lu Hà

 

 

 

 

Từ Nay Thím Sẽ Đi Xa

Kính viếng hương hồn Thím Huấn tức Đỗ Thị Hồng Bảo hay Đỗ Thị Lược

 

Từ nay Thím sẽ đi xa

Không gian tĩnh lặng, la đà trời mây

Hương hồn thổn thức bấy chầy

Sông thao sóng vỗ, ngất ngây cánh chuồn

 

Chín tư chẳng lẽ còn buồn

Cổ kim hiếm có, lệ tuôn vắn dài

Trưởng nam, thứ nữ, u hoài

Cháu con chưa hết, nguôi ngoai tấc lòng

 

Cánh đồng Thổ Khối, long đong

Ngày hai buổi chợ, đôi dòng đục trong

Trọn đời tần tảo, sầu đong

Bát cơm manh áo, cầu mong tháng ngày

 

Nhân từ, bản tính, thẳng ngay

Nuôi con, dưỡng cháu, trả vay nợ đời

Vui thay Thím đã mỉm cười

Chư tiên đón tiếp, đất trời cảm thông

 

Bao la rừng tía mênh mông

Tam quan nô nức hừng đông ánh vàng

Đường về đất Phật thênh thang

Từ bi, hỉ sả, nhẹ nhàng bước chân

 

Trần gian quán trọ tần ngần

Thím đừng nuối tiếc, phân vân làm gì?

Giọt sương thánh thót rầm rì

Luân hồi chuyển kiếp thầm thì bên tai.

 

25.10.2025 Lu Hà

 

 

 

 

Ý Lời Ngợi Ca

Thơ cảm ơn, thay lời hỏi thăm chúc mừng của các bạn

 

Năm nay lão đã bảy tư

Tính theo tuổi mụ, chân như ý trời

An nhiên rạng rỡ nụ cười

Tràn trề Facebook, mọi người hỏi thăm

 

Giăng tơ cái kén dâu tằm

Vườn xuân ý vị, tháng năm hiền hòa

Nỉ non vũ trụ thăng hoa

Hồn thơ tuôn chảy, nhạt nhòa mưa rơi!

 

Luân hồi nghiệp quả đầy vơi

Căn cơ duyên nợ, dòng đời nổi trôi

Kiếp này bao chuyện thế thôi!

Nhọc nhằn buông bỏ, xa xôi bến bờ

 

Tọa thiền, cánh bướm bơ vơ

Nhớ xưa Trang Tử, đợi chờ hư vô

Tịnh tâm sóng nước lô xô

Thoảng qua mây gió, sông hồ thảnh thơi

 

Nhân sinh thất thập rong chơi

Hiếm thay Đỗ Phủ ý lời ngợi ca

Bạn bè chúc tụng gần xa

Hào quang nến cháy, cả nhà mừng vui!

 

1.12.2025 Lu Hà

 

 

 

Giấc Mơ Đẹp Đẽ

Cảm tạ các bạn Facebook hỏi thăm

 

Bảy tư tuổi, tim bừng nắng hạ

Hồn thơ say, vàng đá phôi pha

Ngước trông khắp dải ngân hà

Vần xoay tinh tú, bao la đất trời

 

Sáng tỉnh dậy, mỉm cười rạng rỡ

Ánh bình minh, chăng chớ đêm qua

Giấc mơ đẹp đẽ, tặng quà

Bạn bè Facebook, thêu thùa vần thơ

 

Như tấm thảm, đợi chờ ý vị

Dệt thành tranh, bài trí sắc màu

Ngày xuân gấp gáp ruổi mau

Chặng đường thiên lý trước sau vẹn toàn

 

Gương thanh bạch, mưu toan gạt bỏ

Tham sân si khốn khó làm sao?

Nhạt nhòa ngấn lệ nghẹn ngào

Khổ đau nặng gánh chất vào làm chi?

 

Bởi tiền bạc đen sì nghiệp quả

Ái dục đầy, tiếng quạ kêu sương

Trần gian quán trọ vô thường

Vô minh chế ngự, nhiễu nhương cảnh đời

 

Biết bao kẻ chơi vơi lần lữa

Áo cà sa, chất chứa tâm ma

Ơn Thày Minh Tuệ từ xa

Rung chuông tỉnh mộng sát na tỏ tường

 

1,12.2025 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét