Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Tâm Tình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Tâm Tình. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 159


Anh Là Tô Đông Pha
viết tặng văn thi sĩ Chính Nguyên

Có phải anh là Tô Đông Pha?
Đầu thai nhân thế khóc thương nhà
Liêu trai chí dị tâm linh Việt
Thổn thức năm canh giọt lệ sa

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 158


Lưỡng Lự Sầu Vương
tặng Hiền Châu xuân Mậu Tuất

Nghe tức tưởi vần thơ thay lời nói
Trái tim hồng lã chã giọt mưa xuân
Chốn phong ba mang món nợ dương trần
Thương cánh hạc bâng khuâng miền xứ lạ

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 157


Ân Hận Làm Chi
phối cảm với bài hát của Châu Kỳ: Đừng Nói Xa Nhau

Đừng nói nữa xa nhau mình đau khổ
Có khi gần nghe gió lạnh hờn căm
Trót yêu rồi đành đày đọa tháng năm
Tha thiết qúa ai ơi tình bỡ ngỡ

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 156


Cầu Tao Ngộ
cảm xúc thơ Hiền Châu: Hồn Côi Nô Nức Trăng

Tiên nữ thướt tha mộng đắm say
Lòng xuân xao xuyến gió mây bay
Vườn thanh quyến rũ hương thơm qúa
Trăng chín mõm mòm đã bấy nay

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 154


Anh Là Cơn Gió Bay Qua

Anh đến với em như là cơn gió
Một thoáng qua bên suối lệ ê chề
Anh làm gió em theo làn mây trắng
Để ngàn thu nuối tiếc bến sông quê

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 153


Bướm Trắng Hương Thơm
Cảm đối họa với Hiền Châu: Giấu Cả Trời Đông

Bướm  trắng hương thơm dịu sắc huyền
Mảnh hồn trinh nữ mối lương duyên
Hoàng hôn hiu hắt con đò vắng
Hun hút hàng thông khách nhớ thuyền

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 152


Đêm Thu Sầu Mộng
Tâm sự với Giang Hoa

Tao nhân tức cảnh hồn thơ mộng
Dáng hạc bay qua dạ thẫn thờ
Mới thế mà nay đà xế bóng
Ngẩn ngơ nuối tiếc tuổi tình thơ

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 151


Dạo Khúc Mộng Cầm Ca
cảm đối với nữ sĩ Hiền Châu: Nàng Thu Khoe Áo Xinh

Phấp phới khăn hồng cô thiếu nữ
Bâng khuâng tư lự dạo vườn xuân
Tóc mây lõa xõa ngang vầng trán
Mai trúc thì thào tựa gió ngân…

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 145


Nhớ Qúa…!
cảm xúc từ 2 câu thơ của Hiền Châu

" Trời đông sương đã ngấm vai..
Cảm ơn thi sĩ miệt mài trao thơ..."

Tuy xa cách lấy không gian mà nhớ
Để gần nhau trong khoảng khắc chiêm bao
Hồn mây bay sương thấm áo nghẹn ngào
Nhung nhớ qúa trái tim hồng bất diệt...

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 144


Anh Sẽ Cho Em...
tâm tình với Hiền Châu: Một Ngày Được Trọn Yêu

Anh sẽ tới để trao tình dâng hiến
Phút giây thiêng xao xuyến lại bồi hồi
Cho hương ngây thấm ướt cả làn môi
Em sung sướng như lời anh đã hứa

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 143


Sáng Ban Mai
chia sẻ cảm xúc với Hiền Châu: Ngai Ngái Bay

Lửa lòng thiêu đốt khói rơm bay
Ngây ngất hoàng hôn đóa cúc dày
Cánh phượng chơi vơi rơi lả tả
Hương thu khêu gợi mộng tình say

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 142



Cô Gái Việt Nam Ơi!
cảm xúc khi đọc thơ Trần Hiền Châu: Nam Trung Bắc Một Lòng

Hởi người con gái Việt Nam ơi!
Tình nghĩa trước sau vẫn một lời
Xa nước ngậm ngùi lòng tưởng nhớ
Quê hương bàng bạc áng mây chơi

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 141



Giọt Lệ Sầu Ly
viết tặng Thiện Di hát bài: Anh Yêu Em Như Câu Hò Ví Dạm

Em yêu anh tiếng ngỗng ngang trời
Thổn thức câu hò dạ rối bời
Vất vả quanh năm bờ cát trắng
Chân cò cánh vạc gió sương rơi!

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 140


Tuổi Ngọc Đá Vàng
chia sẻ buồn vui nhân ngày sinh nhật nghệ sĩ Hoài Hương

"Chúc tết đến trăm điều như ý *
Mừng xuân sang vạn sự thành công"
Ơn nhờ Chúa tử thần run sợ
Phận bọt bèo trôi dạt bến hồng

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 139


Đa Tạ Hoài Sao?*
viết tặng nghệ sĩ Hoài Hương

Đa tạ hoài sao chẳng chịu ngâm ?
Giọng vàng thỏ thẻ tiếng lâm râm
Thiên hạ trầm trồ ôi hay qúa
Mà lòng tôi vẫn cứ lặng câm...

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 138


Hãy Vững Gót Từ Đống Tro Tàn
viết tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên

Hãy vững gót giữa tro tàn đổ nát
Giữ niềm tin để được sống làm người
Bao xót xa xin đừng rơi nước mắt
Trong đắng cay hãy giữ trọn nụ cười

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 137


Thiên Sầu Cổ Lụy
   


Hận Để Ngàn Thu

Thiếp mất chàng rồi Thi Sách ơi !
Căm tên Tô Định thú lang sài
Phất cờ khởi nghiã vì dân nước
Để lại ngàn thu vạn nghiã đời

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 136


Nhớ Bạn Cùng Tiểu Đội
  tặng Trần Đức

Mày với tao cùng chung tiểu đội
Ba năm trời sống chết bên nhau
Rừng Trường sơn suốt ngày u ám
Mưa nắng hai muà sốt tái da

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 135


Dấu Son Hồng Bụi Đỏ
viết tặng Bichthuy Ly

Phạm thiên Thư đã nặng tình cô Ngọ
Để ngày ngay xao xuyến tuổi đôi mươi
BíchThủy Ly chan chứa dạ hồi hồi
Tôi xin viết bản tình ca muôn thuở

Thơ Mới Tâm Tình Chùm 134


Mối Tình Tô Vũ

Đi sứ mà không thẹn quốc phong
Anh hùng danh sĩ sáng triều cương
Thuyền Vu gian trá hòng lung lạc
Tô Vũ nào xanh vỏ đỏ lòng