Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2025

Lu Hà tặng Sư Thích Minh Tuệ chùm thơ số 9

 


Kham Nhẫn Lạ Thường

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Lắm chiêu trò dàn dựng

Ai thực sự đứng ra

Các trang mạng gần xa

Đánh phá Sư Minh Tuệ

 

Trước sau không trì trệ

Giới định tuệ chân tu

Khiêm nhẫn để ngàn thu

Cả tinh cầu ngưỡng mộ

 

Vì chúng sinh phổ độ

Tránh sao mọi khổ đau

Phiền muộn bám theo nhau

Kiếp luân hồi sân hận

 

Tu tập càng tinh tấn

Thời gian đã chứng minh

Đấng giác ngộ hiển linh

Từ ngàn năm tái hiện

 

Giữ niềm tin chánh kiến

Khất thực kính chiếu yêu

Nồi cơm điện sáng chiều

Thanh tịnh không tiền bạc

 

Biết bao lời khích bác

Gắp lửa bỏ tay người

Nhưng Thày vẫn mỉm cười

Kham nhẫn từng thách thức

 

Youtuber, bực tức

Thao túng chuyện thị phi

Mê hoặc lũ sân si

Lùa bầy gà ngốc nghếch,

 

20.3.2025 Lu Hà

 

 

 

Nhẹ Nhàng Bước Chân

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Phải chăng Minh Trí, Tuệ Minh?

Hai tay mật vụ rập rình phá ngang

Bao nhiêu thế lực sẵn sàng

Buôn thần bán thánh phũ phàng lương tâm

 

Báu lên kế hoạch âm thầm

Hại Sư Minh Tuệ tạo mầm ác nhân

Thày tôi vẫn cứ ân cần

Đầu đà hạnh nguyện, xa gần xôn xao

 

Trái tim nhân loại dạt dào

Tôn Sư, trọng đạo, nghẹn ngào thủy chung

Xua tan bóng tối mịt mùng

Hào quang Phật Tổ chập chùng biển khơi

 

An nhiên tự tại, nụ cười

Ruột nồi cơm điện, lệ rơi đôi hàng

Chiếu yêu tấm kính, chói chang

Tu trì giới luật, thênh thang pháp hành

 

Mặt trời Phật giáo, vinh danh

Ba ngôi tam bảo, phúc lành thế gian

Hoa ưu đàm nở bạt ngàn

Hương bay ngược gió, chứa chan nhân loài

 

Ngàn năm vẫn chẳng nguôi ngoai

Con thuyền bát nhã u hoài chiều thu

Bồ đề đạo hạnh chân tu

Gieo duyên khất thực vân du tinh cầu

 

Cam lồ lã chã mái đầu

Vi lô rừng tía, bể dâu đoạn trường

Cam go thử thách phi thường

Đất lành chim đậu, từ trường công năng

 

Niết Bàn vũ trụ siêu thăng

Thập phương Chư Phật, vĩnh hằng cao đăng

Hôm nay tôi đã hiểu rằng

Trong tâm có Phật nhẹ nhàng bước chân.

 

22.3.2025 Lu Hà

 

 

Oai Lực Vô Hình

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Có oai lực vô hình

Bao bọc Thày Minh Tuệ

Trường điện năng vi tế

An lành độ chúng sinh

 

Giải thoát khỏi u minh

Cõi luân hồi sinh tử

Tuần tự theo thứ tự

Như quy luật vận hành

 

Giữ giới không sát sanh

Bỏ đồ đao thành Phật

Tâm linh là có thật

Giới định tuệ là đây

 

Phước báu mới tràn đầy

Tránh xa bầy ma quái

Vượt qua bao chướng ngại

Khổ nạn có là chi

 

Dửng dưng chuyện thị phi

Tâm đạo không vướng mắc

Bước chân đi chững chạc

Khất thực để gieo duyên

 

Nếu có trí thì nên

Tu theo hạnh đầu đà

Khắp mọi nẻo sa bà

Đất lành thì chim đậu.

 

22.3.2025 Lu Hà

 

 

 

Thaỳ Đến Với Thế Gian

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Thày tôi đến với thế gian

Mang theo ánh sáng chứa chan ân tình

Xua tan bóng tối hành tinh

Yêu ma ác quỷ thất kinh rụng rời

 

Dã nhân thú tính muôn nơi

Biết bao thế lực, hại người chân tu

Trèo đèo lội suối vân du

Con đường khất thực vi vu gió lùa

 

Hoài nghi đố kỵ hơn thua

Hoa ưu đàm nở, bốn mùa xanh tươi

Niềm tin chay tịnh độ người

Ung dung tự tại, nụ cười Phật tâm

 

Cam lồ lã chã âm thầm

Bồ đề hạt giống, nảy mầm gieo duyên

Ba y một bát làm nên

Ngàn năm lịch sử, xây nền từ bi

 

Luân hồi chủ thể uy nghi

Xôn xao rừng tía, độ trì chúng sinh

Cầu xin thế giới hòa bình

Đất lành chim đậu u minh lụi tàn

 

Hương thơm ngược gió tăng đoàn

Sư Thày Minh Tuệ, hân hoan đón mừng

Bà con Phật Tử tưng bừng

Qua bao nhiêu nước, vang lừng tiếng tăm

 

Ôm nồi cơm điện không nằm

Hào quang Phật Pháp ươm tằm nhả tơ

Ngủ ngồi kham nhẫn đợi chờ

Phút giây giải thoát qua bờ tử sinh.

 

3.4.2025 Lu Hà

 

 

 

Từ Trường Lan Tỏa

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Buông bỏ hết trong lòng nhẹ nhõm

Học theo Thày nhen nhóm lửa hồng

Nghìn năm tứ đại giai không

Niềm tin chánh pháp cánh đồng bội thu

 

Hạnh đầu đà vi vu gió thổi

Đàn nai vàng tiếp nối lên đường

Thợ săn bao kẻ thê lương

Trần gian nuối tiếc vấn vương khóc hoài

 

Tham sân si bi ai thảm khốc

Cõi u minh nguồn gốc khổ đau

Luôn hồi chủng tử theo nhau

Nhân nào quả ấy nhuốm màu khói sương

 

Bầy ngạ quỷ ma vương độc ác

Ngăn bước đi hoan lạc thiền sư

Ung dung tự tại nhẫn từ

Hoa ưu đàm nở chân như Phật Đà

 

Thích Minh Tuệ vị tha đạo hạnh

Tâm bồ đề chẳng trách chi ai

Mà sao lắm kẻ hại Ngài

Mưu hèn kế bấn chông gai cản đường

 

Bao thế lực khuyển dương thách thức

Sư quốc doanh căm tức gửi đơn

Bùn lầy giáo hội thờn bơn

Toàn cầu nức nở cung đờn sầu tang

 

Ánh mặt trời hào quang chiếu rọi

Biển từ bi chẳng nói nên lời

Kiên trì giới luật mỉm cười

Từ trường lan tỏa gánh đời nhẹ tênh.

 

18.4.2025 Lu Hà

 

 

 

 

May Mắn Cuộc Đời Tôi

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

May mắn cuộc đời tôi

Cùng sinh thời Minh Tuệ

Dòng dã bao bao thế hệ

Hai nghìn sáu trăm năm

 

Tâm hồn tựa trăng rằm

Vĩnh viễn luôn thuần khiết

Màn đêm sao hủy diệt

Trường vũ trụ từ bi

 

Mặc vu khống thị phi

Thày vẫn tu trì giới

Ánh hào quang vời vợi

Dẫn dắt bước du hành

 

Không vướng bận tranh giành

Tham sân si danh vọng

Tên tuổi còn đánh bóng

Nhấn chìm sâu đáy bùn

 

Bền bỉ khối đồng hun

Niềm tin vào chánh pháp

An lạc Thày dung nạp

Trái tim hạnh đầu đà

 

Cả thế giới thiết tha

Tăng đoàn sư khất thực

Tấm lòng người thao thức

Khao khát đảnh lễ Ngài.

 

18.4.2025 Lu Hà

 

 

 

Mừng Thày Trở Lại Quê Hương

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Họ chủ mưu thuê người đánh phá

Nhổ cái gai tảng đá cản đường

Buôn thần bán thánh, thương trường

Sư Thày Minh Tuệ, hoằng dương Phật Đà

 

Cội nguồn xưa bao la sống lại

Phật Thích Ca, chèo lái con thuyền

Cuồng phong sóng gió nổi lên

Vượt qua biển khổ, hữu duyên bến bờ

 

Cảnh mạt pháp xác xơ tàn lụi

Bầy ma tăng, trần trụi tạo đời

Công khai trấn lột ăn chơi

Cúng dường chuyển khoản, lựa lời mị dân

 

Bậc thánh tăng, đâu cần danh lợi

Lặng lẽ tu, để tới Niết Bàn

Hương sen giải thoát ngút ngàn

Từ bi hỉ sả, chứa chan nhân loài

 

Về Ấn Độ u hoài thổn thức

Hạnh đầu đà, rạo rực niềm tin

Hồn xưa phảng phất đứng nhìn

Bốn nơi thánh địa, giữ gìn nguồn cơn

 

Còn tất cả, chập chờn chủng tử

Dòng luân hồi, tuần tự thay phiên

Không gian hội ngộ, chư thiên

Từ trường an lạc, ưu phiền xua tan

 

Đoàn hành hương, gian nan vất vả

Triệu trái tim cao cả, đón chào

Cam lồ rừng tía dạt dào

Bồ đề khất thực, nghẹn ngào chúng sinh.

 

5.5.2025 Lu Hà

 

 

 

Trái Tim Thánh Thiện

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Đi tới đâu từ trường lan tỏa

Đường trần ai, nở đóa hoa sen

Luân hồi cát bụi bao phen

Mưa dầm nắng dãi luyện rèn thân tâm

 

Giới định tuệ, âm thầm tu tập

Theo bước chân, Đức Phật hành trì

Tận cùng buông bỏ sân si

Tiêu trừ tham dục, từ bi mở lòng

 

Đoàn hành hương long đong muôn ngả

Bầy yêu tinh ném đá dấu tay

Sàm tăng hổ báo cáo cày

Viết đơn vu khống đọa đày cản ngăn

 

Chủng tử nghiệp, dữ dằn quấy đảo

Youtube xấc láo đủ trò

Sao vàng cờ đỏ nhỏ to

Hung hăng yêu nước, con cò trụi lông

 

Bầy ngan ngỗng, ngông cuồng giúp sức

Đàn vịt giời, háo hức lập công

Thiền Sư tứ đại, giai không

Bồ đề hạt giống, gieo trồng cấy sâu

 

Tạo phước điền, nương dâu bát ngát

Hạnh đầu đà, ngào ngạt hương bay

Ngàn năm trở lại, chốn này

Quê hương Đức Phật, bấy nay đợi chờ

 

Bởi nhờ ai huyền cơ vi diệu

Mười hai sư, tiêu biếu tới nơi

Đà Lai Lạt Ma, mỉm cười

Chân tu hội ngộ, đón mời công khai

 

Thích Minh Tuệ u hoài thống thiết

Quê hương xưa, da diết bấy lâu

Trái tim thánh thiện, ngọc châu

Tấm lòng độ lượng, biển sâu nào bằng.

 

11.5.2025 Lu Hà

 

 

 

 

Tôi Muốn Sống Như Thày Minh Tuệ

Kính tặng sư Thích Minh Tuệ

 

Tôi muốn sống như Thày Minh Tuệ

Chẳng dễ gì, nhân thế trần gian

Vô vàn sỏi đá gian nan

Con đường giải thoát, chứa chan tình người

 

Giữa đại dương, tìm nơi tĩnh lặng

Chốn bình an, sâu lắng trầm tư

Cam lồ lã chã chân như

Bồ đề gốc hạnh, vẫn từ ngàn năm

 

Thuở xa xưa, trăng rằm thanh tịnh

Gió mùa thu, giới định tuệ sinh

Mười phương chư Phật thánh linh

Đồng tâm thức dậy, bình minh chói lòa

 

Ánh hào quang, soi tòa giác ngộ

Xóa màn đêm, hiển lộ mặt trời

Ba y một bát mỉm cười

U minh tăm tối, rụng rời ma vương

 

Bao thế lực bất lương đánh phá

Sư quốc doanh, lăn đá cản đường

Tuyên truyền lường gạt cúng dường

Doanh thu hao hụt, thị trường tâm linh

 

Chủng tử nghiệp, cốt tinh ma quái

Tiếp cận Thày, phá hoại cản ngăn

Rỉ tai thủ đoạn dã man

Ngấm ngầm hủy diệt, tăng đoàn thiện tâm

 

Bảy bảy ngày, nở hoa kết trái

Lời thỉnh cầu ưu ái thiết tha

Hồi chuông Phật giáo lan xa

Từ trường vũ trụ, hải hà giao lưu

 

Phả hạnh tu, âm mưu dấu diếm

Sư giả danh lấp liếm bên Thày

Tay chân báo đốm, đắng cay

Quay phim chụp ảnh, dạn dày gió sương.

 

14.5.2025 Lu Hà

 

 

 

 

Cảm Ơn Ngài Thủ Tướng

Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ

 

Cảm ơn thủ tướng Modi

Lương tâm chánh pháp, thầm thì bên tai

Vang lên trong cõi trần ai

Tiếng chuông thỉnh nguyện, u hoài ngàn năm

 

Đêm trường thắp sáng trăng rằm

Bình minh chiếu rọi, con tằm nhả tơ

Mầm xanh ngọn lúa phất cờ

Bồ đề nảy lộc, thiên cơ, đạo tràng

 

Ba y phấn tảo thẳng hàng

Tu trì giới luật, khang trang đạo hành

Bầy đàn hắc ám gian manh

Mưu mô báo đốm, tranh giành Phật Môn

 

Luân hồi trở lại cội nguồn

Toàn cầu xúc động, lệ tuôn đôi dòng

Gieo duyên Minh Tuệ, thong dong

Việt Nam- Ấn Độ mở lòng chúng sinh

 

Mười phương Chư Phật quang minh

Từ bi hỉ sả, lung linh Niết Bàn

Trái tim nhân loại chứa chan

Bến bờ chân lý giang san đợi chờ.

 

23.5.2025 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét