Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

Ác Mộng Sói Và Cừu Hay Là Câu Chuyện Ngụ Ngôn



 


Mê man giấc ngủ trưa

Mộng huyễn ồ hay chưa

Mơ thấy cừu và sói

Ôn lại chút tình xưa…



Hai mỏm đá gần nhau

Thăm thẳm vực suối sâu

Buồn đôi bên cách trở

Con cừu ứa lệ sầu !

Thơ Chế Nhạo Chùm 31



https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/p160x160/1003077_1497889180461629_2673296436593021661_n.jpg?oh=abc2a6fa6a660c9c267a91a062bbbe91&oe=54D04FE4&__gda__=1422017538_fb31bdb4ffc6e16794179bff33dfee9e 

A Ha Lại Thằng Vũ Khiêu

A ha! khệnh khạng Vũ Khiêu
Khăn rằn lịch lãm ra điều văn nhân
Mã Giám Sinh, giống hán gian
Việt gian cũng giống chó săn lạc loài

Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 60



 
 Chẳng Biết Đi Đâu
cảm tác nhạc cu Trịnh: Người Già Và Em Bé

Cùng cảnh ngộ một già một trẻ
Người mất con còn kẻ tìm cha
Lang thang chẳng có quê nhà
Vành tang nấm mộ ta bà hiểm sâu

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 61



 


Bấu Víu Vào Đâu
cảm tác nhạc cu Trịnh: Níu Tay Nghìn Trùng

Một chiều nọ bóng cô gái trẻ
Đi lang thang cô lẻ một mình
Quanh ngôi nhà cổ xập xình
Bờ môi mấp máy hôi rình cơn mưa

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 60



 



Con Quỷ Đen Gaddafi
cảm tác từ một bức ảnh

Sần sùi như con chó điên
Bù xù nham nhở nhử gèn mắt hoa
Hẳn là bạo chuá Libya
Uống dầu ừng ực đô la đầy nhà

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 61



 Dư Luận Viên Hoàng Thị Nhật Lệ


Bưã Tiệc Nhau Thai
tặng Võ Thị Hảo: Dạ Tiệc Quỷ - Chương 9

Đêm thu gió mát trăng ngàn
Bầy đàn quỷ dại đói ăn hội bàn
Tiệc tùng uống máu nhai gan
Âm u gốc ổi muôn vàn cháu con

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Thơ Chế Nhạo Chùm 30




 Việt Nam- Hồng Kông Ai Hơn Ai?

Nhìn người mà ngẫm đến ta
Người ta dũng khí còn ta ươn hèn
Thanh niên ta giỏi bon chen
Ghen tuông ích kỷ cựa kèn thiệt hơn

NHỮNG ĐỈNH CAO CHÁY RỤI VỚI TƯ TƯỞNG HÂM MỘ ĐẠI HÁN




 Chân dung đỉnh cao cháy rụi Vũ Khiêu.Vũ Khiếu với mũ Đại Hán đội trên đầu trong ngày mừng thọ 100

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

Đôi Điều Tâm Sự Với Bạn Trẻ Nguyễn Ngọc Nhi Về Võ Nguyên Giáp






Trích: Nghĩ về Võ Nguyên Giáp .

“Nhìn sang HK và nghe những lời thế giới ca ngợi Joshua Wong , cậu bé 17 t . Nhìn sang Ukraine và xem hình tượng Lenin bị người ta cột dây vào cổ kéo sập . Nhìn về VN và ngán ngẩm cho những trò lên đồng , tô bóng ông tướng Giáp , Nhi thấy tiếc cho ông .

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Luận Bàn Văn Thơ Với Sài Môn Thi Đàn



 



 Sài Môn Thi Đàn  là một sinh hoạt văn thơ tiếng Việt rất độc đáo trên mạng Internet. Các thi hào văn sĩ  khắp 5 châu lục có thể quần hội tại đây để phun châu nhả ngọc tự do thăng hoa làm đẹp cho nền văn chương thi phú  Việt Nam.

Lại Ông Lữ Giang



 



Ông Lữ Giang này tôi cũng đã từng viết một bài cảnh cáo ông ta về thái độ nhân cách trước vận mệnh cuả Tổ Quốc. Xin đăng lại để mọi người cùng đọc.

Mong Ông Lữ Giang Hãy Có Ý Thức Trách Nhiệm Khi Viết Bài

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 62



 



Sài Gòn Thiên Thu Cổ Hận
cảm tác nhạc cu Trịnh: Như Tiếng Thở Dài

Đừng nghe hắn vịt vờ não nuột
Trịnh công sơn giá buốt con tim
Mải mê hạnh phúc đi tìm
Vinh quang giãy dụa đắm chìm nước non

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 63



 


Ai Là Kẻ Gây Bao Thảm Họa
cảm tác nhạc cu Trịnh: Quê Hương Đau Nặng

Hát lếu láo ta còn nô lệ
Dáng hiên ngang tư thế tự do
Viễn Đông hòn ngọc cơ đồ
Xây nền độc lập ấm no thanh bình

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh Chùm 64



 



Ba Mươi Tháng Tư Ngày Đại Hoạ
cảm tác nhạc cu Trịnh: Ta Thấy Gì Đêm Nay

Chúng dám bảo đêm nay chan chứa
Niềm hân hoan rực lửa sắc cờ
Tin vui sự nghiệp cơ đồ
Sài Gòn giải phóng máu trào lệ rơi!

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 62



 Ác Quỷ Hồn Ma
nhân đọc Dạ Tiệc Quỷ cuả Võ Thị Hảo

Ba con ác quỷ giưã đời
Quái thai cuả đảng lạc loài đười ươi
Ác ôn tạn bạo khác người
Em tôi bé bỏng mồ côi chết rồi

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 63


Cục Gạch Năm Xưa

Marie một thời trăng hoa
Tấm da sưởi ấm dê già Chí Minh
Cụ bà trình bức thư tình
Muà đông giá lạnh cuả anh cục tình

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 64



 
 Khỉ Đỏ Leo Cao

Nực cười tranh hái quả to
Kià đàn khỉ đỏ leo ra leo vào
Khỉ con mà leo cành đào
Leo phải cành cụt leo vào leo ra

Trịnh Công Sơn Chùm 24



 



Đợi Chờ Cái Quái Gì
cảm tác nhạc cu Trịnh: Đợi Có Một Ngày

Bầy qủy dữ bẻ cong thánh gía
Lũ ác ma đập phá bồ đề
Búa liềm cờ đỏ u mê
Yêu thương nhỏ giọt ê chề sân si

Trịnh Công Sơn Chùm 25



 



Chạy Thoát Là May
cảm tác nhạc cu Trịnh: Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên

Em còn nhớ Sài Gòn chợt nắng
Giờ đổi tên cay đắng xiết bao
Bảng treo bắt gọi thành Hồ
Phố xưa quen biết sương trào gốc me

Trịnh Công Sơn Chùm 26



 


Cô Lao Công Góp Rác
cảm tác nhạc cu Trịnh: Góp Lá Mùa Xuân

Vẳng nghe tiếng chổi bên đường
Xanh xao vàng võ thê lương não nùng
Lá vàng lả tả trập trùng
Ve sầu rên rỉ lạnh lùng thu sang

Việt Nam- Hồng Kông Ai Hơn Ai?




 
Nhìn người mà ngẫm đến ta
Người ta dũng khí còn ta ươn hèn
Thanh niên ta giỏi bon chen
Ghen tuông ích kỷ cựa kèn thiệt hơn