Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

Thơ Tình Chùm 825


Chuyển Mùa
họa thơ Giang Hoa: Độc Sầu

Hè đi ảo não tiếng ve sầu
Thổn thức vào thu lá tiễn nhau
Tàn héo sầu ly hoa phượng vĩ
Mỏi mòn tưởng nhớ rặng trâm bầu

Thơ Tình Chùm 824


Em Chưa Có Chồng
cảm hứng với Tạm Biệt Tình Đầu: Buồn Thậm Tệ

Em buồn vặt ngọn cỏ may
Nắng chiều vàng võ đắng cay cõi lòng
Thời gian cát bụi long đong
Phù du bèo bọt theo dòng sông trôi…

Thơ Tình Chùm 823


Trước Sau Em Rất Đáng  Yêu
cảm đối thơ Tạm Biệt Tình Đầu: Kể Từ Giờ

Trước sau em rất đáng yêu
Bướm ong dan díu mĩ miều thiết tha
Hôm nay son phấn ngọc ngà
Ngày mai thương nhớ quan hà bơ vơ…

Thơ Tình Chùm 822


Vọng Nước Non
họa thơ Giang Hoa: Thu Nồng

Rạng liễu uốn cong vội vã hôn
Tần ngần hoa bướm gió mây dồn
Én bay mưa khóc tình lưu lại
Nguyệt lặn sương buồn vọng nước non

Thơ Tình Chùm 821


Nửa Hồn Cô Quạnh
cảm đối thơ Mã Kim Liên: Mùa Đã Ngã

Hoàng hôn hưu hắt ánh dương
Mắt nai đẫm lệ phố phường vắng tanh
Nỗi lòng trống trải thiếu anh
Mùa thu phượng vĩ kinh thành mờ sương…

Thơ Tình Chùm 820


Thổn Thức Năm Canh
họa thơ Giang Hoa: Tiễn Biệt

Thổn thức năm canh giọt lệ rơi!
Nỗi niềm cô quạnh cuối chân trời
Hè đi én lượn làn mây phủ
Thu đến sương mù bọt nước soi

Thơ Tình Chùm 819


Dòng Sông Ái Tình
cảm hứng với Hiền Châu: Trằn Trọc Mùi Hương

Bàng hoàng lạnh toát sống lưng
Bóng nàng áo trắng nửa chừng lầu son
Dập dờn cầu đá chon von
Bâng khuâng chờ đợi trăng non bạn cùng…

Thơ Tình Chùm 818


Khao KhátTự Do
họa thơ Giang Hoa: Cánh Én Hoang Dã

Thỏa sức bình sinh tới cổng trời
Từ nay thoát hiểm hỡi người ơi
Tương lai sán lạn vầng trăng tỏ

Thơ Tình Chùm 817





Liêu Trai Hồ Điệp
tặng Võ Ngọc Nhi

Xôn xao thiên hạ tấm hình
Trên đời chỉ có một mình cô thôi
Trái tim tôi lại bồi hồi
Để hồn dan díu thả trôi bến tình...

Thơ Tình Chùm 816


Gót Phong Trần
họa thơ Giang Hoa: Vết Chân Trần…

Hoàng hôn cửa biển gót phong trần
Cát bụi ôm chân khóc mỹ nhân
Nuối tiếc men say hồng bướm trắng
Bàng hoàng hương nhụy nõn sen ngần

Thơ Tình Chùm 815


Trăng Tình Sầu Muộn
cảm đối với Hiền Châu: Ái Tình Kia Hờ Hững

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Hiền Châu ơi! Xin chớ muộn phiền
Biết bao thi sĩ sầu miên
Như chàng Hồ Dzech dĩ nhiên Lu Hà...

Thơ Tình Chùm 814


Chim Yến Lẻ Loi
họa thơ Giang Hoa ( Nguyễn Bích Yến):Buổi Chiều Mưa

Con chim yến nhỏ khóc trời mưa
Bến cũ lẻ loi đậu gốc dừa
Rặng liễu bâng khuâng hồn viễn vọng
Hàng tre tư lự mộng đong đưa

Thơ Tình Chùm 813


Trái Tim Hồng Trần
Chúc mừng con gái Hiền Châu

Tiệc sinh nhật nhà ai thế nhỉ?
Chốn trần gian hoan hỉ tiếng cười
Thiên thần cảm động tình người
Tiên nga giáng thế cho đời đắm say

Thơ Tình Chùm 812


Chuông Ngân Luân Hồi
Cảm đối với nữ sĩ Hiền Châu: Em Về Xôn Xao Nắng Hạ

Trăng khuất núi bóng em vội vã
Anh nhìn theo ủ rũ mái đầu
Phượng rơi lả tả chân cầu
Gió đông tê tái cúc sầu quạnh hiu…

Thơ Tình Chùm 811


Vẫn Vẫn Mãi Thế…
cảm đối với Tạm Biệt Tình Đầu: Em Vẫn Thế

Vẫn dáng đứng lung linh như thuở ấy
Vườn cây xanh xao xuyến khóm hoa hồng
Con bướm trắng cứ da diết mặn nồng
Hút hương mật cho tình yêu vĩnh cửu...

Thơ Tết Chùm Số 38


Chúa Xuân Gọi
cảm hứng bài hát của Ngọc Lễ: Bao Giờ Xuân Về



 C
Chúa xuân gọi mấy tầng mây trắng
Khắp trần gian trai tráng gái xinh
Liễu mềm cánh bướm rung rinh
Ông bà cha mẹ gia đình hân hoan

Thơ Tết Chùm Số 37


Thêm Một Tuổi Hồng
cảm hứng bài hát của Phương Uyên: 18 Vào Đời

A là la lá la!
Nắm tay cùng hát bài ca vào đời
Tơ hồng mười tám đôi mươi
Sừng trâu bẻ gãy nụ cười ròn tan

Thơ Tết Chùm Số 36


Tự Hỏi Ta
họa thơ Phi Anh: Đời Cô Đơn

Tiếng pháo giao thừa vẫn thiết tha
Ngàn thu bạc bẽo kiếp cầm ca
Đoạn trường thổn thức đời dâu bể
Ngao ngán sầu tang phận liễu hoa

Thơ Tình Chùm 810


Hình Bóng Ở Trong Tim
họa thơ Giang Hoa: Sương Chiều

Bỗng dưng hình bóng ở trong tim
Thương yến nửa đời mỏi cánh tìm
Thăm thẳm trời cao mây chắn lối
Mênh mông đất rộng núi xa ghim

Thơ Tình Chùm 809


Ráng Lên Em
cảm đối khi đọc bài thơ: Thêm Một Lần Đau

Vườn nhà còn đẫm hơi sương
Mảnh mai cô gái xuân hương thu hồng
Chập chờn cánh nhạn trên không
Hoa buồn bướm lạc mênh mông phiến sầu...

Thơ Tình Chùm 808


Tỉnh Mộng
họa thơ Mã Kim Liên: Sau Đêm Vui

Trăng buồn sông núi gió tan mây
Ân ái còn đâu mấy chén say
Lúc tỉnh khi mê hồn thổn thức
Nửa đêm gà gáy mộng tình ngây

Thơ Tình Chùm 807


Hai Cô Thiếu Nữ
tâm sự  chân thành với Kim Mã Liên và Hiền Châu

Hai cô thiếu nữ xinh tươi
Kiếp sau ai sẽ là người của tôi
Hiền Châu Kim Mã bồi hồi
Cô em cô chị xa xôi thẹn thùng...

Thơ Tình Chùm 806


Khoảng Khắc
họa thơ Giang Hoa: Thời Gian

Nửa đêm múa bút đấu thần trùng
Cung kiếm thi đường cội rễ rung
Sấm sét vang rền sư tử hống
Lửa bay phần phật khói mây bùng

Bình Giảng Bài Thơ: “Tội Nhân Thiên Cổ “


 
“Vờ cải tiến mưu mô phản quốc
Bốn mươi năm hán tặc Bùi Hiền
Xàng xê tiếng lóng khùng điên
Hoa Nam bày đặt xỏ xiên Lạc Hồng

Bình Giảng Bài Thơ: “Bùi Hiền Cố Bám Hư Danh“


Biết là hư danh, xú danh mà vẫn cố bám. Trong lịch sử Việt Nam hay lịch sử thế giới hiếm có người bỉ ổi trơ trẽn khốn nạn, đểu gỉa, lỳ lợm như ông Bùi Hiền này. Bảng chữ cái cải tiến ông thuổng lại của ai đó, nhưng ông vẫn trâng tráo tuyên bố là tài sản trí tuệ của mình. Ông qúa ngu bẩm sinh hay chỉ số IQ  của ông qúa thấp dưới mức trung bình

Thơ Tết Chùm Số 35


Một Giấc Mơ Xuân
cảm hứng nghe Hoàng Yến Bolero hát bài: Chiều Xuân Mộng

Chiều xuân mộng bao nhiêu nhung nhớ
Ngàn năm sau xin chớ hững hờ
Niềm vui Mậu Tuất ngẩn ngơ
Bánh chưng pháo nổ đợi chờ tình thơ

Thơ Tết Chùm Số 34


Bức Tranh Cổ Tích
viết tặng ca sĩ Hoàng Yến Bolero




Ngàn năm ngây ngất chúa xuân
Bức tranh cổ tích tần ngần ngẩn ngơ
Bàn dân thiên hạ đợi chờ
Cánh chim Hoàng Yến mộng mơ chốn nào

Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018

Người Buồn Cảnh Có Vui Đâu Bao Giờ

bình thơ Giang Hoa và Lu Hà.

Buồn ..

Đêm buồn ta uống cạn vầng trăng
Mượn rượu Quỳnh tương ngắm chị Hằng
Lỡ chén la đà say ngã đổ
Như hồn ngất ngưởng chạnh sầu giăng
Miệng cười cho thói đời đen bạc

Ném Đá Nghìn Năm




Bên Tàu có vợ chồng hán gian Tần Cối Vương Thị bị ném đá ngàn năm. Tích xưa còn kể họ chết đi phải chịu qủa báo 7 kiếp làm thân con lợn, thịt thối vô cùng ném cho chó cũng không thèm ăn. Ở Việt Nam ngày nay có ông phó giáo sư rỏm Bùi Hiền cũng

Đôi Điều Muốn Bàn Với Lý Đợi

Luộc

Theo kiểu rau muống luộc của Bắc kỳ
Sống ở Việt Nam ăn món luộc là tốt nhất
Chưa tìm thấy thứ gì mà người Việt không thể luộc…
Vậy nên:
Sống ở Việt Nam ăn món luộc là tốt nhất
Từ luộc xe honda, nhà đất, bằng cấp, chức tước…
Từ luộc vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo hiểm…

Thơ Tình Chùm 805

Mơ Màng Đêm Trăng
cảm đối với nữ sĩ Hiền Châu: Ẩm Mịch Sương Đêm

Trăng mềm cong lưỡi nếm sương
Cam lồ mát lịm vấn vương tơ trần
Non thần đỉnh giáp bần thần
Nửa đêm gà gáy ái ân vẹn tròn...

Thơ Tình Chùm 804

Nuối Tiếc…!
họa thơ Mã Kim Liên: Ngẫm Mình!

Hoàng hôn hiu quạnh chỉ mình tôi
Mơ ước giai nhân vút cánh rồi
Nuối tiếc vấn vương nhìn gió bụi
Ngậm ngùi bi lụy ngắm mây trôi

Thơ Tình Chùm 803




Phận Tuyết Đào
cảm đối với Tường Vân( Sở Ái): Chiều Rơi

Dốc bình rượu trắng nhớ thương hoài
Thổn thức canh thâu chẳng nguôi ngoai
Tràng An xa cách đường quan ải
Lạc lõng hồn mây tủi gót hài…

Thơ Tình Chùm 802

Bến Tình Trăng Lạc
cảm hứng thơ đường của Giang Hoa: Đỉnh Ái…

Xót xa kiếp phận trần ai
Ngân buồn ảo não canh dài lệ chan
Sáo vang tiếng nhạn non ngàn
Chập chờn dáng liễu khóc than bến nào…

Thơ Tình Chùm 801

Tranh Đông Hồ…
hoạ thơ Giang Hoa: Bức Tranh Hồ

Thanh tao lịch lãm gái Đông Hồ
Cá lội lờ đờ sóng nhấp nhô
Di sản Bắc Ninh kiều diễm lệ
Văn phong Hà Nội mỹ nhân ồ

Bình Giảng Bài Thơ: “Bùi Hiền Thối Tha“

Tôi không bình thơ, để tự khen thơ mình hay mà chỉ muốn bình giảng ý nghĩa bài thơ tôi mới sáng tác, thay cho khai bút chào xuân tây lịch mà thôi.

Vài ngày nữa là đón giao thừa, mà lòng tôi ngao ngán buồn cho quê hương Việt Nam ngàn dặm xa xôi đã đến thời mạt vận hay sao? Tôi đã hơn 60 tuổi, ông phó giáo sư rỏm Bùi Hiền hơn 80. Họ Buồi đáng tuổi cha chú tôi mà tôi gọi hắn là thằng Bùi Hiền, tôi

Bình Giảng Bài Thơ: Bùi Hiền Dai Như Đỉa Trâu

Tại sao tôi gọi tên đề bài thơ: Bùi Hiền Dai Như Đỉa Trâu? Vì Bùi Hiền tuyên bố  thẳng thừng trên các cổng thông tin nhà nước Việt Nam: “ Gạch đá là động lực để tôi tiếp tục cải tiến tiếng Việt“ và họ Bùi còn được các thế lực thù địch nhân dân, đúng ra nên nói  là thù địch quốc dân, toàn thể đồng bào trong và ngoài nước, thù địch dân tộc Việt Nam hà hơi tiếp sức. Vì chữ nhân dân còn có nghĩa là dân đảng, thứ dân đã được tẩy não thuần dưỡng lòng trung thành với đảng tôn thờ lãnh tụ vô điều kiện.

Thơ Tình Chùm 800

Tiếng Đàn Trăng Khuya
hoạ thơ Giang Hoa: Suối Nhạc…

Chập chờn đom đóm giọt sương đêm
Khắc khoải đỗ quyên lá rụng thềm
Gót ngọc bâng khuâng hồn sẻ nửa
Tay vàng dạo khúc nhạc sầu thêm

Thơ Tình Chùm 799

Trăng Thu Cảm Thán
họa thơ Giang Hoa: Đêm Thu…

Trùng dương sóng vỗ chốn xa khơi
Vùng vẫy chim bằng giữa đất trời
Đau xót làm sao dâu bể khổ
Bàng hoàng chi nữa lệ hồ rơi
Duyên tình người để vầng trăng sáng

Thơ Tình Chùm 798

Nam Kha Hồ Điệp
cảm hứng với Hiền Châu: Thu Chập Chững Sang

Tần ngần bên án thư chờ
Tiếng thu mời gọi sương mơ nắng chiều
Gót sen mềm mại mĩ miều
Bâng khuâng dạo bước liêu xiêu liễu vờn

Thơ Tình Chùm 797

Héo Mòn…
họa thơ Giang Hoa: Sắc Liễu

Bẽ bàng non nước vẹn câu thề
Son sắt hoa rầu bướm ngập đê
Cỏ dạị xác xơ ngày nắng khuất
Liễu tàn hiu quạnh tối mưa về

Thơ Tình Chùm 796

Trăng Tàn Thỏ Lặn
họa thơ Giang Hoa: Ánh Rạng Hoài Thu

Tu hú ve sầu khắc khoải về
Đêm hè rầu rĩ nửa hồn mê
Trăng tàn sương phủ mây vần vũ
Thỏ lặn mưa rơi  liễu hẹn thề

Thơ Tình Chùm 795

Chiếc Áo Bà Ba
cảm hứng thơ với Võ Ngọc Nhi: Hương Nhớ Ươm Vào Gió

Hương thơm chiếc áo bà ba
Ươm vào trong gió quan hà dặm băng
Ai se sợi chỉ xích thằng
Nghìn thu ước hẹn tuyết hằng phỉ phong…

Thơ Tình Chùm 794

Cõi Lòng Biệt Ly

Bậng khuâng đò vắng nhớ ai
Bến tình lối mộng canh dài mưa chan
Phù sa con lũ thượng ngàn
Rong rêu bèo bọt ứa tràn giọt châu…

Bình Giảng Bài Thơ: “Bản Quyền Ăn Cắp Hạng Bét“




Trong lịch sử nhân loại các cuộc xâm lược văn hóa bao giờ cũng đi trước xâm lược lãnh thổ. Kẻ xâm lược luôn muốn xóa bỏ nền văn hóa bản địa lâu đời và muốn văn hóa của họ đồng hóa vào văn hóa nước bị xâm lược. Hai điều này luôn tạo ra các mâu thuẫn xung khắc ở

Bàn Về Hậu Hiện Đại Theo Hướng Cảm Nghiệm

-Paul Nguyễn Hoàng Đức
Trước hết xin bàn với anh I. Sara về chính tả. Anh viết:

‘Chữ Tây của tôi chả ngon lành gì dù học nó từ bé, nhưng tôi không thấy tiếng Tây có chữ UN TIER, mà chỉ có UN TIERS (có S) = người thứ ba, người ngoài. Có lẽ do anh bạn nghĩ UN (số ít) nên đã bỏ bớt S đi .
Nữa, LE JUGE = thẩm phán, người xét xử, người đánh giá; còn LA JUSTICE mới có nghĩa “công lý”.’

Bàn Về Chữ Nghĩa Gian Lận Mơ Hồ

-Paul Nguyễn Hoàng Đức:
Trong những lĩnh vực cần đến trí tuệ, thì người Việt thường bày tỏ cách “tháng ba cũng ừ, tháng tư cũng gật”. Không thế này, cũng chẳng thế kia. Trong âm có dương, trong dương có âm. Âm hết cũng chẳng tốt. Dương hết cũng không hay. Làm sao phải kết hợp toàn vẹn âm - dương. Sau khi đưa ra ý kiến nửa nạc - nửa mỡ, “nôm na mách qué”, người Việt thường rơi vào lối tranh cãi cù nhầy. Rồi còn nói “mọi so sánh chỉ là

Thơ Tình Chùm 795

 
Chiếc Áo Bà Ba
cảm hứng thơ với Võ Ngọc Nhi: Hương Nhớ Ươm Vào Gió

Hương thơm chiếc áo bà ba
Ươm vào trong gió quan hà dặm băng
Ai se sợi chỉ xích thằng
Nghìn thu ước hẹn tuyết hằng phỉ phong…

Thơ Tình Chùm 794

Cõi Lòng Biệt Ly

Bậng khuâng đò vắng nhớ ai
Bến tình lối mộng canh dài mưa chan
Phù sa con lũ thượng ngàn
Rong rêu bèo bọt ứa tràn giọt châu…

Thơ Tình Chùm 792




Tình Vỡ Tan Rồi…
Cảm đối thơ Giang Hoa: Tiếng Hạc Trong Đêm

Nỗi buồn chôn dấu trong tim
Giữa đêm tiếng hạc đắm chìm bóng câu

Thơ Tình Chùm 791

Kiếp Hồng Trần
Họa thơ Giang Hoa: Duyên Tàn

Hoàng hôn tư lự áng mây bay
Vóc hạc hồn say chén rượu đầy
Lữ khách bâng khuâng quang cảnh lạ
Biển hồ lạc lõng mộng vần xoay

Thơ Tình Chùm 790

Chúc Mừng Nguyễn Tường Vy

Hôm nay sinh nhật Tường Vy
Xôn xao Phây Búc ầm ỳ suối ca
Ngẩn ngơ cát sĩ Lu Hà
Đôi vần thơ tỏ thiết tha gửi chào

Thơ Tình Chùm 789

Tây Thi Chẳng Có Máy Giặt
cảm hứng với Võ Ngọc Nhi

Vải kia vật vã kêu oai oái
Nước xối vòng quay thật tả tơi
Sủi bọt mấy hồi thơm thảo lắm
Ngọc Nhi phin nõn gọi ai ơi …!

Thơ Tình Chùm 788

Bóng Ma Sầu...
họa thơ Giang Hoa: Vũ Điệu…

Đom đóm lập lòe chẳng chịu tha
Từng đàn dắt díu bụi cây sà
Bóng đen lạc lõng trăng mờ ảo
Mây trắng chập chờn gió hú xa

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 73




Bến Mộng Tình Si
họa thơ Ngọc Hân: Nhịp Yêu

Ươn ướt nai xinh lộng gió chiều
Nửa hồn lữ khách bước liêu xiêu
Mây xanh tóc xõa tà áo thấm
Bướm trắng sương rơi nhụy phấn nhiều

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 72

Đoạn Trường Ly Biệt
Họa thơ Nguyễn Kim: Tiếng Lòng

Heo may ngọn cỏ cuốn chân đi
Thục nữ bâng khuâng thổn thức gì
Lỡ bước trăng vàng sầu cổ độ
Dở dang khúc nhạc mộng hoài chi

Thất Ngôn Bát Cú Chùm 71

Thiếp Phụ Chàng
họa thơ Giang Hoa: Sầu Thu

Heo hút đường mây cỏ úa vàng
Hoàng hôn ảm đạm khóc thương trăng
Lang thang thục nữ bà ba bận
Hờ hững văn nhân áo cánh tàng

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 174

Mưu Đồ Phản Quốc Từ Lâu

Miệt mài ngót bốn mươi năm
Mưu đồ hán hóa Bùi nằm trong nôi
Ngót gần thế kỷ tanh hôi
Hồ Mao dan díu máu trôi đầu buồi

Thơ Chế Nhạo Chùm 89

(bầy đàn ngôn ngữ học rỏm bá dơ)


Mưu Đồ Phản Quốc Từ Lâu

Miệt mài ngót bốn mươi năm
Mưu đồ hán hóa Bùi nằm trong nôi
Ngót gần thế kỷ tanh hôi
Hồ Mao dan díu máu trôi đầu buồi

Thơ Tết Chùm Số 33

Màu Hoa Đá
cảm xúc bài hát của Nhật Ngân & Loan Thảo: Ngày Đá Đơm Bông




Hỏi trăng sáng trên đồi sỏi đá
Con suối nào dẫn cá ra sông
Thương ai ngắt ngọn cỏ bồng
Điệu hò mái đẩy má hồng phôi pha